"Chú Cồ" Phú Đôn nhớ World Cup 98, anh em nghệ sĩ cá độ bằng điếu thuốc lá

My Lan Thứ năm, ngày 12/07/2018 19:53 PM (GMT+7)
Diễn viên Phú Đôn chia sẻ kỷ niệm về World Cup 98 cách nay 20 năm. Khi ấy, ông còn đang cùng anh em nghệ sĩ miệt mài làm phim ở một vùng quê nghèo.
Bình luận 0

Phú Đôn là diễn viên từng tham gia một bộ phim truyền hình hiếm hoi về đề tài bóng đá "Đội bóng Xuân Cồ". Sau 20 năm lên sóng, tới bây giờ, nhiều người nhận ra ông và gọi với cái tên chú Cồ trong phim. Đối với ông, điều đó mang lại niềm vui, nhất là khi ông vốn đam mê đá bóng từ nhỏ, cho tới khi cuốn theo con đường nghệ thuật.

img

Thường vào những vai nông dân nghèo khổ nhưng ngoài đời Phú Đôn là một trong những cái tên mê bóng đá có tiếng trong giới nghệ sĩ.

- Mùa World Cup năm nay diễn ra vào khoảng thời gian khá muộn, việc theo dõi các trận đấu có làm ảnh hưởng tới gia đình anh?

-  World Cup năm nay tôi và cậu con trai lớn năm nay 13 tuổi luôn đồng hành cùng với nhau từ vòng bảng tới giờ còn vợ tôi và con nhỏ lại ở một buồng khác để hai bố con có thể sống cùng bóng đá. Dù thỉnh thoảng có hò hét nhưng tôi và con vẫn cố gắng không quá ồn ào để ảnh hưởng tới vợ. Được cái vợ tôi cũng không càu nhàu mà ủng hộ niềm đam mê của 2 bố con.

- Là người yêu bóng đá anh đánh giá thế nào về các chương trình bình luận đồng hành năm nay?

- Tôi không theo dõi các chương trình bình luận đồng hành cùng trận đấu, vì tôi không thích những bình luận hay ý kiến của cá nhân khác áp đặt vào cách xem bóng đá của mình. Mặc dù tôi không phải là người dễ bị ảnh hưởng hay chi phối bởi ý kiến của người khác, nhưng những chương trình bình luận khiến tôi khó chịu nhiều hơn.

Trong những chương trình này tôi thấy thiếu đi sự trung lập, vì các bình luận luận viên tôi thấy bị áp đặt tình cảm và nhìn nhận trận đấu theo con tim nên không còn chính xác. Họ ghét cầu thủ nào là xoáy sâu vào những điểm yếu của họ, hay nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm từ những trận trước đó.

Ngoài việc không khách quan tôi thấy bình luận viên bây giờ nói thiếu kiến thức, nhiều khi rất lung tung khi không hiểu về ý đồ của huấn luyện viên, hay không đọc được tình huống trận đấu. Thú thực tôi ước giá như trận đấu chỉ có tiếng khán giả, mà không có bình luận thì tốt.

Thậm chí, tôi còn thích xem bóng đá ở những kênh nước ngoài để không phải nghe bình luận. Trong trận đấu vai trò của bình luận viên là để phân tích những tình huống khó đòi hỏi kiến thức, nhưng ở Việt Nam nhiều người lại nhầm sang tường thuật mà chẳng có chuyên môn. 

Nói về bình luận viên ở Việt Nam có lẽ tôi chỉ có ấn tượng duy nhất với Nguyễn Công Luận khi ông là người có nhiều kiến thức và biết cách cập nhật những thông tin thú vị mà khán giả quan tâm. 

- Còn quan điểm của anh thế nào về chuyện cá độ khi có ý kiến nói nghệ sĩ hay có máu cá độ?

- Lâu rồi tôi không cá cược vì cũng không có thời gian và không còn hứng thú. Ngày trước đi làm phim ở cửa khẩu Na Hang mùa World Cup France 98 chúng tôi hay cá độ lắm.

Dù khi ấy còn nghèo, chẳng có tiền, đôi khi chỉ là bao thuốc lá mấy anh em cũng lấy ra cá với nhau, đôi khi xông xênh hơn ai thắng lại rủ nhau ra thị trấn làm vài vại bia là hết. Thời đó chúng tôi chơi cá độ vui với nhau, đơn giản đội nào thắng thua chứ không có tỉ lệ, tài xỉu phức tạp như bây giờ.

Nhưng trong giới nghệ sĩ đúng là có nhiều người thích cá cược, có người đánh to đánh nhỏ tôi cũng không rõ tùy vào kinh tế từng người. Nhiều người cũng nói mafia có nhúng tay vào World Cup, tôi nghĩ là có cơ sở vì nếu không nhà cái chết hết rồi.

NSND Hoàng Dũng: Tôi thấy Tạ Biên Cương bình luận World Cup hay nhất

Theo NSND Hoàng Dũng đánh giá, Tạ Biên Cương đã có nhiều tiến bộ và là một trong những bình luận viên hay nhất tại mùa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem