Dân mạng sôi sục chế ảnh "Hoa vàng, cỏ xanh"

Thanh Tuấn Thứ sáu, ngày 02/10/2015 07:46 AM (GMT+7)
Những bức ảnh chế hài hước về bộ phim đang tràn ngập các trang mạng xã hội.
Bình luận 0

Dù chỉ mới công chiếu, sức hút cũng như độ "hot "của bom tấn chuyển thể từ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lại càng tăng lên theo cấp số nhân, khiến cha đẻ của phim là đạo diễn Victor Vũ cũng không thể tưởng tượng nổi. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, những bức ảnh chế hài hước từ poster và hình ảnh hậu trường của phim đã xuất hiện tràn ngập trên internet và được lan truyền với tốc độ nhanh "chóng mặt". Với trí tưởng tượng phong phú cùng sự dí dỏm, hài hước của tuổi trẻ, cư dân mạng đã mang đến cho mọi người nhiều thông tin bên lề hấp dẫn về bộ phim này.

Dưới đây là một số tấm poster phim, hình ảnh "chế" rất độc đáo:

img

Từ chủ đề ngọt ngào - matcha (bột trà xanh Nhật Bản), gợi liên tưởng đến thức uống được nhiều người yêu thích...

img

... cho đến cách diễn đạt khá thô, đúng kiểu "con nít".

img

Những câu chế bắt đầu bằng "Tôi thấy..."  được sử dụng nhiều nhất trong các bức ảnh cộp mác "Hoa vàng, cỏ xanh".

img

Thậm chí nhiều bạn trẻ còn bỏ ra cả thời gian để thực hiện những bộ ảnh "nhái" theo phong cách của phim khiến nhiều người xem thích thú.

img

Thông tin Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lỡ hẹn với Oscar danh giá 2016 cũng được cư dân mạng "chế ảnh" như thể hiện sự tiếc nuối dành cho siêu phẩm của Victor Vũ.

img

Trước khi phim ra mắt, những hình ảnh hậu trường cũng được cư dân mạng "biến tấu" thú vị.

img

Bộ ba nhân vật chính trong phim gồm Thiều (Thịnh Vinh), Mận (Thanh Mỹ) và Tường (Trọng Khang) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhiều người nhận xét sự ngây ngô, trong sáng của các em chính là điểm thu hút nhất của phim.

img

Hình ảnh ma mị của bé Ái (Thanh Mỹ) trong Đoạt hồn cũng thường xuyên được cư dân mạng mang ra so sánh với vai Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

img

Việc đạo diễn Lê Hoàng tỏ ý thất vọng ngay sau khi xem tác phẩm của đồng nghiệp cũng trở thành đề tài sáng tạo của các "thánh chế".

"Tôi kỳ vọng nhiều hơn thế rất nhiều. Tôi hơi tiếc vì nó không như tôi mong đợi. Thứ nhất là câu chuyện thiếu sự liên tục. Thứ 2 khi cô Mận đi thì phim hết, đoạn sau hoàn toàn không đủ, mặc dù nhân vật Mận cũng chưa được xây dựng cụ thể lắm đâu. Nói chung, tôi bị hụt hẫng", vị đạo diễn khó tính chia sẻ.

img

Hay như chuyện nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã có một vai trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ nhưng sau đó bị cắt cũng khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem