Những câu thoại 'Diệp Vấn 3' làm nức lòng người xem

Yên Chi - Trung Đức Thứ hai, ngày 18/01/2016 15:06 PM (GMT+7)
Phim ngoài những màn giao đấu võ thuật đẹp mắt còn có những câu thoại mang ý nghĩa sâu xa.
Bình luận 0

Diệp Vấn 3 là bộ phim cuối cùng trong loạt 3 phim về vị sư phụ của môn phái Vịnh Xuân - Diệp Vấn. Đây cũng là loạt phim đã giúp tài tử võ thuật Trung Quốc Chân Tử Đan được nhiều khán giả biết tới và mến mộ.

Bộ phim để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ngoài những pha võ thuật hành động đặc sắc như các phim hành động khác, Diệp Vấn 3 còn khiến khán giả nhớ mãi vì những câu thoại đầy ý nghĩa.

img

Giữa bối cảnh Hồng Kông những năm 60 hết sức phức tạp, với quyền hành chủ yếu đều nằm trong tay những người nước ngoài. Nhưng võ sư Diệp Vấn vẫn tin rằng, thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp mà chính ông phải đứng ra đại diện cho điều đó.

img

Diệp Vấn đấu tranh đến cùng cho công lý, là để cho thế hệ tương lai tin rằng, điều thiện vẫn mãi ở nơi đây.

img

Diệp Vấn đã nói với Trương Thiên Chí câu này sau màn giao đấu của hai người để tìm ra ai mới thực sự đại diện cho phái võ Vịnh Xuân. Đối với Diệp Vấn, thành công hay thất bại đều không quan trọng bằng những người thân yêu của mình.

img

Sau khi đánh thua Diệp Vấn, Trương Thiên Chí đã tự động gỡ bỏ tấm biển "Vịnh Xuân thực sự", thể hiện khí khái của người học võ.

img

Dù tức giận vì chồng mình ra ngoài lo chuyện "bao đồng" nhưng Trương Vĩnh Thành vẫn luôn biết tình yêu và đam mê chồng mình dành cho võ thuật.

img

Cuối cùng, ông trùm Frankie đã giữ lời hứa giao chiến trong 3 phút cùng Diệp Vấn, dù đang ở thế thượng phong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem