Noo Phước Thịnh “khóc thét” vì sợ độ cao trong MV "Như phút ban đầu"

Chủ nhật, ngày 09/10/2016 06:55 AM (GMT+7)
Chia sẻ về kỷ niệm khi thực hiện MV mới “Như phút ban đầu”, Noo Phước Thịnh cho biết anh đã phải gồng mình khi đứng trên cây cầu bắc qua hai ngọn núi dù rất sợ độ cao.
Bình luận 0

Năm nay, Noo Phước Thịnh lại tiếp tục được đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch Nhật Bản. Dựa trên những trải nghiệm trong chuyến đi lần này, Noo Phước Thịnh đã cho ra đời MV mới mang tên "Như phút ban đầu" ca ngợi sự cao đẹp của tình yêu. MV mang tới người xem những hình ảnh đặc trưng về đất nước Nhật Bản - một đất nước văn minh, yên bình và hiện đại.

img

Do thời gian gấp rút, chỉ vỏn vẹn có 5 ngày, lịch trình làm việc của Noo Phước Thịnh tại Nhật Bản khá dày đặc. Cả ê-kíp đều phải làm việc từ sáng sớm cho tới tối muộn vào mỗi ngày để có thể ghi lại thật nhiều hình ảnh và những nét văn hóa đặc trưng tại Nhật Bản. Để thực hiện kịp tiến độ đề ra, việc ăn uống và di chuyển của cả ê-kíp cũng khá vất vả.

img

Noo Phước Thịnh và cô gái người Nhật Bản trong MV Như phút ban đầu

Theo chia sẻ của Noo Phước Thịnh, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong quá trình thực hiện MV này là khi nam ca sĩ phải đi qua một cây cầu dài nồi liền hai ngọn núi. Mặc dù rất sợ độ cao nhưng Noo Phước Thịnh vẫn phải cố gắng thực hiện tốt cảnh quay. Chính vì vậy, hình ảnh chàng trai sợ hãi khi bị cô gái kéo ra giữa cầu trong MV chính là nỗi sợ hãi thực sự của Noo Phước Thịnh.

img

Nam ca sĩ hy vọng khán giả sẽ chào đón và ủng hộ cho vai trò của Đại sứ du lịch Nhật Bản lần thứ 3 của anh và mong muốn giới thiệu với các nước bạn những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam bên cạnh việc quảng bá hình ảnh của đất nước mặt trời mọc.

P.V (vtv.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem