Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Lương nhiều đến mức "đau lòng" như cán bộ EVN thì không ổn, còn nếu thấp quá như lương cô giữ trẻ hay giáo viên mẫu giáo cũng không xong. Nhưng với số lượng cán bộ công chức nhiều như hiện nay thì rất khó để cải cách có hiệu quả.
- Vậy thì phải giảm bớt cán bộ công chức thôi. Cùng một cái bánh, nhưng giảm người ăn thì mỗi người sẽ được phần lớn hơn.
- Tuy nhiên, muốn giảm cán bộ công chức cũng không dễ, đâu phải cứ bảo giảm thì giảm được đâu. Bao nhiêu năm nay, từng ấy nơi có từng ấy ban bệ sẵn cả rồi. Muốn bỏ cũng không dễ. Bỏ ai, giữ ai? Đều không dễ cả.
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ lại đủ mặt bá quan văn võ cùng xúm vào chia nhau một cái bánh?
- Có lẽ nên tính chuyện sáp nhập lại. Hai xã ghép lại thì chỉ còn một chủ tịch xã, bỏ được một ông, huyện cũng thế, mà tỉnh cũng vậy. Còn lấn cấn về mặt pháp lý thì đã có tiền lệ là thành phố Hà Nội "hội nhập" tỉnh Hà Tây rồi. Không sao đâu.
Mõ