• Cách đây gần 65 năm, trong các cuộc tuyên truyền, vận động, họp bàn và thảo luận… đã xuất hiện "việc nói" của người bình thường cũng có những khái niệm cao xa, dù có lẽ không ai hiểu hết.
  • (Dân Việt) - “Bác Hồ từng viết trong di chúc: “Xây dựng đất nước là một cuộc chiến đấu khổng lồ”. Đảng viên luôn phải là người chiến sĩ tiên phong trên mọi mặt trận, trong mọi cuộc chiến, dù phải chấp nhận hy sinh” - ông Vũ Oanh nói.
  • Trong lúc nhóm chiến binh kéo lê nhà cựu lãnh đạo 69 tuổi này qua các đường phố, ông lẩm nhẩm: "Các người đang làm gì vậy. Điều đó bị cấm. Theo luật Hồi giáo điều đó không được phép. Bị cấm".
  • “Anh xin lỗi! Anh đã tát vào má em” (phim "Sự quyến rũ của người vợ", VTV3, 1.6.2011). Một khi mở bàn tay đánh vào má thì gọi là “tát”. Vậy nói “Anh xin lỗi! Anh đã tát em” là đủ.
  • (Dân Việt) - Nhà xuất bản Mỹ thuật và Alpha Books ra mắt độc giả bộ sách mang tên “Tư duy cùng bé” của TS triết học Oscar Brenifier, với các chủ đề như “Hạnh phúc là gì nhỉ ?”, “Hiểu biết là gì nhỉ ?” và “Tốt xấu là gì nhỉ”.