Ảnh: Bố mẹ “cháy nắng” đứng đợi con thi

Hồng Phú Thứ tư, ngày 01/07/2015 13:57 PM (GMT+7)
Nhiều bậc phụ huynh "đội nắng" đứng chờ con suốt 3h đồng hồ trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.
Bình luận 0

Sáng nay 1.7, tại khắp các điểm thi ở Hà Nội, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cha mẹ đồng hành cùng con trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi PTTH quốc gia 2015.

Bên ngoài các cổng trường Đại học như ĐH Xây dựng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Giao Thông Vận Tải... nhiều bậc phụ huynh "đội nắng" đứng chờ con suốt 3h đồng hồ trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.

Hình ảnh cảm động bố mẹ chờ đợi con dưới cái nắng 40 độ C ở Hà Nội

img

Sau khi đưa con vào phòng thi, phụ huynh cũng hồi hộp không kém con đi thi trong lúc ngồi đợi

img

Khắp mọi nơi từ công viên đến tới vỉa hè, đều bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ "thi với giời" trong tâm trạng lo lắng

img

Nhìn qua hàng rào và an tâm khi nhìn thấy con đã vào hẳn bên trong phòng thi, chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên quan trọng 

img

Ông Dương Trọng Kình (quê Nam Định) ngồi đợi con trước cổng trường ĐH Xây Dựng, chia sẻ: "Cũng chẳng giúp được gì cho cháu, chỉ biết đưa đi đưa về, ngồi đây đợi con ra nhìn thấy tôi nó an tâm"

img

Vai đeo ba lô đứng đợi con dưới cái nắng gay gắt tại cổng trường ĐH Xây dựng, một ông bố cho biết: "Hai bố con trọ tận dưới Mỹ Đình, sau khi đưa con tới điểm thi, tôi về nhà đi chợ, nấu cơm, xong mang ra đây cho cháu ăn cho đảm bảo vì còn thi buổi chiều nữa"

img

Các ông bố "đội nắng" chờ đợi con ra khỏi phòng thi

img

Dùng khăn mỏng quấn lên vai

img

Hồi hộp, lo lắng khi chưa nhìn thấy con

img

Đổ mồ hôi, "cháy da"... tất cả đều vì con

img

Một ông bố phải dùng áo chống nắng che lên đầu đứng đợi con

img

img

Nhiều phụ huynh lại vui vẻ, cười rạng rỡ dưới cái nắng 40 độ C

img

Ngồi trước cổng trường ĐH Giao Thông Vận Tải, ông Đào Xuân Trường (Hà Nam) cho biết "Cảm giác hồi hộp còn lo hơn con, ngồi mấy tiếng dưới nắng không sao cả, nếu mình về cảm giác không an tâm"

img

Vẻ mặt đầy tâm trạng của một phụ huynh trước cổng trường ĐH Bách Khoa Hà nội

img

img

Nhiều ông bố, bà mẹ mệt mỏi, chợp mắt một lúc trong lúc đợi con

img

Nằm trên yên xe nhưng ông bố vẫn lo lắng cho con

img

Chới với trên yên xe ngóng con khi kết thúc môn thi Toán

img

Chăm sóc từng chút một khi gặp con

img
Chị Thanh cho hay, nhà chị cách trường 10km, sáng đưa cháu đến thi nên trưa nghỉ lại trường. Chiều nay cháu thi xong sẽ đưa cháu về, trời nắng này, đưa cháu đi lại sợ ốm và ở lại để còn giữ sức khỏe cho cháu.

img
Tại cụm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thị Thúy cho biết, nhà em cách trường 7km nên trưa không về nhà. Em ở lại trường ăn cơm và nghỉ ngơi rồi chiều vào thi môn Tiếng Anh. Chiều tối, em thi xong sẽ có người nhà đến đón. Ảnh: Công Phương

img

Tại cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tâm nhà ở Đông Anh, Hà Nội cách trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoảng 10km cho biết, trưa nghỉ ngơi tại trường bởi nhà xa không về được. Nếu về nhà ăn cơm trưa thì ăn xong lại phải sang trường ngay cho kịp giờ. Sợ cháu đi lại giữa nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chọn phương án nghỉ lại, ngồi dưới bóng cây đợi cháu thi xong sẽ đưa về. Ảnh: Công Phương

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem