Sĩ tử, phụ huynh mướt mồ hôi cầu may ở Văn Miếu

Hồng Phú Thứ ba, ngày 30/06/2015 15:15 PM (GMT+7)
Thời tiết nắng nóng gần 40 độ C vẫn không ngăn được các sĩ tử cùng phụ huynh đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu đỗ đại học sau khi làm thủ tục dự thi vào sáng nay 30.6.
Bình luận 0
img

Bên trong điện thờ, sĩ tử, phụ huynh chen nhau đứng khấn, cầu may mắn

10h sáng nhưng khu di tích Văn Miếu đã đông nghịt sĩ tử cùng các phụ huynh đứng xếp hàng, "đội nắng" đứng chờ mua vé.

Cầm trên tay phiếu dự thi của con gái, mặt ướt đẫm mồ hôi, ông Hoàng Minh Tuấn cho biết: "Theo tâm linh mình cầm ít tiền lẻ, vài que hương và giấy báo thi của con gái vào để khấn các ngài ở đây phù hộ cho cháu được mạnh khỏe, đỗ đạt, khấn nhiều có thấy nóng nhưng vì con cháu nên không vấn đề gì." 

Sĩ tử Nguyễn Phương Thảo (Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam) chia sẻ: "Cũng như nhiều các bạn khác, em đến đây để cầu mong đỗ đại học và mong các cụ phù hộ cho mình có sức khẻo, thi thật tốt và gặp may mắn."

Thí sinh Nguyễn Hữu Trang (Từ Sơn , Bắc Ninh) lại tin vào sự may mắn, “Làm thủ tục dự thi em đến ngay đây, kiến thức mình cũng nắm chắc nhưng điều may mắn trong thi cử thì ai cũng muốn. Ví dụ có thể là những câu mình chưa nắm chắc, biết đâu trong phòng thi mình lại lóe ý nghĩ nào đó và làm được. Nếu đúng thì may mắn không đúng thì coi như mình không gặp may.”

Sinh viên tình nguyện Vũ Thị Thu Uyên cho biết: "Chúng em ra quân từ hôm 27.6, một đội đứng ngoài cổng để hướng dẫn mọi người đi vào và đi ra; một đội ở vườn bia tiến sĩ, ngăn không cho các sĩ tử và phụ huynh vào bên trong sờ đầu rùa; một đội rút hương và nhắc nhở mọi người không đem hương vào bên trong điện; đội còn lại canh trống và chuông đằng sau để mọi người không sờ vào hiện vật.

Hình ảnh các sĩ tử cùng các phụ huynh đổ mồ hôi cầu khấn ở Văn Miếu(Hà Nội):

img

Hàng nghìn sĩ tử cùng các phụ huynh đã đổ về khu di tích Văn Miếu (Hà Nội) để cầu may sau khi làm thủ tục dự  thi vào sáng nay (30.6).

img

Xếp hàng dài chờ mua vé

img

Nắng nóng khiến các sĩ tử và các phụ huynh cảm thấy khó chịu

img

Giá vé được giảm 50% cho các sĩ tự khi trình giấy báo dự thi

img

Sĩ tử mệt mỏi "đội nắng" chờ mua vé

img

Các sĩ tử và phụ huynh đốt hương chuẩn bị làm lễ cầu may mắn

img

Không chỉ có hương, nhiều bậc phụ huynh đã chuẩn bị lễ từ nhà mang đến đây cầu con mình đỗ đại học

img

Nguyễn Thị Lan Anh (Thanh Oai, Hà Nội) mong muốn đỗ đại học Y Hà Nội

img

Đội sinh viên tình nguyệt luôn túc trực ở mọi nơi, hướng dẫn các sĩ tử đi vào bên trong cũng như không mang hương vào trong chính điện

img

Một số em mang cả nắm hương đang cháy vào bên trong điện chính

img

Sĩ tử mướt mồ hôi cầu may mắn trong kì thi THPT Quốc gia ngày mai

img

Em Nguyễn Phương Thảo (Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam) mướt mồ hôi cầu mong đỗ đại học khi đã bị trượt ở kì thi đại học năm ngoái

img

Các bậc phụ huynh đọc tên con, phòng thi, quê quán... trước điện thờ với mong muốn thần linh giúp đỡ con mình được may mắn, đỗ đạt

img

Ông Hoàng Minh Tuấn (quê Nam Định) đổ mồ hôi khi đứng khấn bên con gái trước một kì thi quan trọng

img

Ngoài lễ bái, sĩ tử cùng phụ huynh cũng tranh thủ xin chữ thư pháp của các ông đồ trong Văn Miếu.

img

Sĩ tử Phạm Thị Huyền Trang (quê Nam Định) cho biết, em vừa xin chữ “Đăng khoa đỗ đạt” với mong muốn ngày mai thi tốt

img

Thí sinh Nguyễn Hữu Trang (Từ Sơn, Bắc Ninh) rất tin vào sự may mắn khi đi thi đại học

img

Khu bia Tiến sĩ - nơi được coi là đem lại sự may mắn, các sĩ tử dùng tiền lẻ đút vào khe của tấm bảng có ghi lại lời trích trong văn bia với mong muốn may mắn.

img

Các sinh viên tình nguyện cho biết, dù đã hướng dẫn và ngăn cản nhưng một số sĩ tử vẫn cố tình nhét tiền vào tấm bảng. Tình trạng sờ đầu rùa đã không còn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem