Giao lưu chiến sĩ cũ và mới: Gia tăng đoàn kết, gắn bó

Thứ bảy, ngày 12/03/2011 22:36 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm giao lưu chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ của Đại đội 7, Phân đội 8, Đơn vị Plei Me thuộc Đoàn Đăk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) dù chỉ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng đã tạo được dấu ấn tốt đẹp.
Bình luận 0

Sau khi được giao lưu với chiến sĩ cũ, các chiến sĩ mới đã tự giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc của mình bấy lâu nay...

img
Chiến sĩ cũ giải đáp băn khăn của chiến sĩ mới.

Hiệu quả không ngờ

Được nghe tâm sự của chiến sĩ mới, lời giải thích ân cần của chiến sĩ cũ, chúng tôi thấy đêm giao lưu thực sự có ý nghĩa. Nào là: Tại sao chúng tôi không được sử dụng điện thoại di động, dù nó rất tiện ích? Vì sao khi vào đây chúng tôi lại phải bỏ thuốc lá? Tại sao chúng tôi phải chào hỏi những người không quen biết trong đơn vị? Nguyện vọng của bản thân muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, để thực hiện được nguyện vọng đó, chúng tôi phải làm gì?...

img Mô hình giao lưu này được đơn vị tổ chức từ năm 2008. Qua đó, chiến sĩ mới được dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, được giải đáp những điều mình chưa biết khi chuyển từ cuộc sống tự do ngoài xã hội vào sống trong môi trường quân đội. img

Những câu hỏi này rất dễ đối với những người có thâm niên trong quân ngũ, nhưng lại quá khó và đang là băn khoăn với những người chưa được 1 tháng tuổi quân. Khi chưa thực hiện đêm giao lưu, phần lớn các tiểu đội trưởng phải liên tục trả lời cho rất nhiều đồng chí trong cùng một câu hỏi đại loại như vậy. Nhưng, sau đêm giao lưu, phần lớn chiến sĩ mới đã được lý giải những thắc mắc của mình.

Trao đổi với tôi, thượng sĩ Hồ Văn Toàn - Trung đội phó thuộc Đại đội 7 phấn khởi: Qua buổi giao lưu này, được cùng với các anh đi trước giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của chiến sĩ mới, các đồng chí ấy đã hiểu biết thêm rất nhiều những quy định của quân đội, thực sự tôi rất vui mừng. Đây cũng là hoạt động giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ trong quân đội...

Binh nhì Phạm Hoàng Hải, quê xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk chia sẻ: Khi nhận được quyết định nhập ngũ năm 2011, tôi rất băn khoăn; bởi không biết vào đơn vị sẽ phải chấp hành những quy định gì, thực hiện những nhiệm vụ gì?

Qua hơn 2 tuần trở thành người chiến sĩ, mặc dù đã được các anh đi trước giải thích nhưng nhiều điều tôi vẫn băn khoăn. Khi được giao lưu với chiến sĩ cũ, tôi đã biết được rất nhiều các chế độ, quy định của quân đội; biết được những nhiệm vụ mà tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới. Qua đây, tôi sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cần duy trì thường xuyên

Thượng úy Vũ Việt Dũng - Chính trị viên Đại đội 7, Phân đội 8 khẳng định: Qua đêm giao lưu, chiến sĩ mới đã nắm được cơ bản các quy định của đơn vị. Nhưng điều quan trọng hơn là chiến sĩ mới đã hiểu được vì sao quân đội lại có những quy định như vậy. Từ đó, đã thống nhất về mặt nhận thức đối với chiến sĩ mới và đã tạo được sự đoàn kết gắn bó, hiểu nhau trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Thiết nghĩ, hoạt động giao lưu này cần được duy trì một cách thường xuyên, liên tục, hiệu quả và cần được nhân rộng...

Mặc dù đêm giao lưu chỉ kéo dài chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhưng đã giúp cho 100% chiến sĩ mới nắm bắt và hiểu được những thắc mắc của mình trong những ngày đầu mới bước vào quân ngũ; hiểu và tự hào hơn về truyền thống của đơn vị mình. Mô hình này cần được nhân rộng ra các đơn vị trong toàn quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem