Hạ gục Everton, Man City lên đầu bảng

Chủ nhật, ngày 04/05/2014 01:16 AM (GMT+7)
Bị Everton vượt lên dẫn trước từ rất sớm, song Man City vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng “nghẹt thở” với tỷ số 3-2 trong cuộc đụng độ ở vòng 37 Premier League vừa kết thúc trên sân Goodison Park.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Pha dứt điểm quân bình tỷ số của Aguero.

Everton: Tim Howard; Antolin Alcaraz, Phil Jagielka (Deulofeu 66'), John Stones; Seamus Coleman, James McCarthy, Leon Osman, Leighton Baines; Ross Barkley, Romelu Lukaku, Steven Naismith.

Bàn thắng: Barkley (11'), Lukaku (65').

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy; Yaya Toure (Kolarov 66'), Javi Garcia; James Milner, Sergio Aguero (Fernandinho 27'), Samir Nasri; Edin Dzeko.

Bàn thắng: Aguero (22'), Dzeko (43', 48').

img
Osman theo kèm Toure.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh chức vô địch với Liverpool, Man City đã chủ động nhập cuộc rất hứng khởi. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra được sự khác biệt trong những pha lên bóng, The Citizens đã bất ngờ bị “dội gáo nước lạnh”.

Phút 11, Naismith (14-Everton) mớm bóng bên ngoài vòng cấm cho Barkley (20) thực hiện cú cứa lòng vào góc cao không cho thủ môn Hart (1-MC) một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Everton.

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, Man City đã lập tức dồn đội hình lên để tấn công. Phút 22, Toure (42-MC) chuyền bóng cho Aguero (16) xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú đá nhằm vào góc gần hạ gục thủ môn Howard (24-Everton), quân bình tỷ số cho đội bóng vùng Eastland.

img
Pha bay người đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Lukaku.

Bàn gỡ của Aguero đã giúp các cầu thủ Man City thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 43, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) có pha tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Dzeko (10) bật cao đánh đầu tung lưới Everton, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man xanh.

Sau giờ giải lao, nửa xanh thành Manchester tiếp tục duy trì được sức ép đáng kể về phía khung thành Everton. Phút 48, Nasri (8-MC) xử lý bóng bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi kiến tạo cơ hội để Dzeko (10) dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Chẳng còn gì để mất, Everton lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 65, từ bên cánh trái, Baines (3-Everton) tạt bóng vào trong vòng cấm cho Lukaku (17) bay người đánh đầu dội cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hart (1-MC), rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Everton. Thế nhưng, đây là tất cả những gì The Toffees có thể làm được ở trận đấu này.

img
Naismith đeo bám Zabaleta.

Chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-2 trước Everton giúp Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 80 điểm sau 36 trận, bằng điểm với đội xếp sau là Liverpool nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Kết quả các trận đấu khác:

West Ham 2-0 Tottenham

Aston Villa 3-1 Hull

M.U 0-1 Sunderland

Newcastle 3-0 Cardiff

Stoke 4-1 Fulham

Swansea 0-1 Southampton

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 3-2 nghiêng về Man City.

Phút 90+2, Silva (21-MC) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm trước khi sút bóng trúng người Stone (26-Everton) đi hết đường biên ngang.

Phút 87, Deulofeu (10-Everton) đột phá xâm nhập vòng cấm loại bỏ 2 hậu vệ Man City nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc.

img
Pha va chạm giữa Garcia với Barkley.

Phút 82, Dzeko (10-MC) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình nằm sân để câu giờ.

Phút 71, Nasri (8-MC) chuyền bóng cho Zabaleta (5) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Howard (24-Everton) phải dùng chân cản phá.

Phút 66, Aleksandar Kolarov (13-MC) được tung vào sân thay Toure (42). Bên phía Everton, Jagielka (6) rời sân nhường chỗ cho Gerard Deulofeu (10).

Vào! Everton-Man City: 2-3. Phút 65, từ bên cánh trái, Baines (3-Everton) tạt bóng vào trong vòng cấm cho Lukaku (17) bay người đánh đầu dội cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hart (1-MC), rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Everton.

img
Dzeko tỏa sáng giúp Man City vượt lên dẫn trước 3-1.

Phút 59, Barkley (20-Everton) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến khá thuận lợi nhưng Lukaku (17) lại không hiểu ý.

Vào! Everton-Man City: 1-3. Phút 48, Nasri (8-MC) xử lý bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi kiến tạo cơ hội để Dzeko (10) dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phút 46, Barkley (20-Everton) chuyền bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm nhưng Naismith (14) lại không thể đánh bại được thủ thành Hart (1-MC) trong tư thế đối mặt.

Hiệp 2 bắt đầu.

img
Dzeko đưa Man City vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 sau pha đánh đầu cận thành.

Trong hiệp 1, Man City đã thi đấu lấn lướt, dù chỉ nắm giữ 45% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 10 pha dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng đích. Bên phía Everton thực hiện 4 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City.

Phút 45+3, từ bên cánh phải, Stone (26-Everton) tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm nhưng Lukaku (17) lại dứt điểm thiếu chính xác.

Vào! Everton-Man City: 1-2. Phút 43, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) có pha tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Dzeko (10) bật cao đánh đầu tung lưới Everton, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

img
Chấn thương đã khiến Aguero phải rời sân từ rất sớm.

Phút 42, Naismith (14-Everton) đột phá bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút 39, Garcia (14-MC) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình kéo áo Osman (21-Everton).

Phút 36, Garcia (14-MC) chuyền bóng cho Nasri (8) xoay người tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Everton.

img
Aguero ăn mừng bàn quân bình tỷ số cho Man City.

Phút 31, Toure (42-MC) có pha bật tường ăn ý với Milner (7) bên cánh phải nhưng đường căng ngang của anh đã bị Jagielka (6-Everton) bắt bài.

Phút 27, Aguero (16-MC) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Fernandinho (25).

Vào! Everton-Man City: 1-1. Phút 22, Toure (42-MC) chuyền bóng cho Aguero (16) xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú đá nhằm vào góc gần hạ gục thủ môn Howard (24-Everton), quân bình tỷ số cho Man City.

Phút 16, từ bên cánh trái, Nasri (8-MC) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Toure (42) xử lý vài nhịp trước khi sút bóng đi vọt xà ngang khung thành Everton.

img
Niềm vui của Barkley sau bàn mở tỷ số.

Vào! Everton-Man City: 1-0. Phút 11, Naismith (14-Everton) mớm bóng bên ngoài vòng cấm cho Barkley (20) thực hiện cú cứa lòng vào góc cao không cho thủ môn Hart (1-MC) một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Everton.

Phút thứ 6, từ bên cánh trái, Baines (3-Everton) tạt bóng vào trong vòng cấm cho Naismith (14) tung ra cú đá nối đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút thứ 3, từ bên cánh phải, Aguero (16-MC) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm nhưng Dzeko (10) lại không thể với tới bóng.

Trận đấu bắt đầu. Everton giao bóng.

Những tưởng, cơ hội vô địch Premier League mùa này đã khép lại với Man City, thì nó lại bất ngờ sống dậy sau vòng đấu thứ 36 khi Liverpool bất ngờ “ngã ngựa” trước Chelsea.

img
Hai CĐV nhí của Everton.

Tuy đang đứng vị trí thứ 3 với 77 điểm, kém Liverpool 3 điểm nhưng Man City lại đá ít hơn 1 trận. Với hiệu số bàn thắng tốt hơn (+58 so với +50), đội bóng vùng Eastland gần như chắc chắn sẽ trở thành tân vương ở giải Ngoại hạng nếu họ toàn thắng trong 3 trận đấu còn lại.

Thế nhưng, nếu muốn tiếp tục duy trì cơ hội của mình, Man City buộc phải vượt qua “chướng ngại” mang tên Everton vào tối nay. Dù đã có dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây (thua 2/3 trận gần nhất) nhưng The Toffees vẫn khiến các cầu thủ Man xanh phải dè chừng.

Từ trước đến nay, sân Goodison Park luôn được xem là nơi “đi dễ, khó về” với Man City. Bằng chứng là việc họ đã thất bại trong cả 4 lần gần nhất hành quân tới đây.

img
Aguero tiếp tục là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Man City.

Mặt khác, Everton đang rất cần điểm để tiếp tục nuôi hy vọng mong manh về khả năng cạnh tranh vị trí thứ 4 với Arsenal, hay ít nhất là củng cố vị trí thứ 5 khi mà họ đang hơn “kẻ bám đuổi” Tottenham vỏn vẹn 3 điểm.

Rất may cho Man City là Everton đang thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Kevin Mirallas, Bryan Oviedo, Darron Gibson, Steven Pienaar, Lacina Traore, Arouna Kone (chấn thương). Khả năng ra sân của Sylvain Distin, Leighton Baines, Phil Jagielka vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Everton cũng đang bị ảnh hưởng không nhỏ sau những kết quả không tốt trong thời gian gần đây. Vì vậy, nếu biết phát huy hết thế mạnh của mình, Man City hoàn toàn có thể “xóa dớp” khi hành quân tới Goodison Park.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem