Hà Nội FC "đánh phủ đầu", hạ gục Thanh Hóa

Song Minh Thứ năm, ngày 18/03/2021 21:30 PM (GMT+7)
Chỉ sau 6 phút thi đấu, Hà Nội FC đã 2 lần "xé lưới" đội khách Thanh Hóa trong cuộc đọ sức ở vòng 4 V.League 2021 trên sân Hàng Đẫy.
Bình luận 0

Bruno "mở tài khoản" Hà Nội FC

Trước thềm V.League 2021, Hà Nội FC đã rất nỗ lực để có được chữ ký của chân sút người Brazil Bruno Cunha - người đã "làm mưa làm gió" ở V.League 2020, giúp Viettel lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, tính đến trước trận tiếp Đông Á Thanh Hóa tối nay, Bruno vẫn chưa một lần "nhả đạn" trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Đỗ Hùng Dũng cùng Hà Nội FC kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Ảnh: 24h

Đỗ Hùng Dũng cùng Hà Nội FC kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Ảnh: 24h

Trao đổi với báo chí, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên tiếng trấn án khi khẳng định Bruno đang dần hòa nhập tốt và anh cần thêm thời gian để tỏa sáng.

Và không để các CĐV Hà Nội chờ đợi lâu hơn nữa, Bruno đã lên tiếng với những pha lập công vào lưới Đông Á Thanh Hóa.

Trong một thế trận mà đội khách đến từ xứ Thanh nhập cuộc khá thụ động, "đòn phủ đầu" của Hà Nội FC đã phát huy tác dụng ngay từ phút thứ 3.

Xuất phát từ cú sửa lòng kỹ thuật của đội trưởng Văn Quyết ngay sát vòng cấm, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng bắt bóng không dính và Ngân Văn Đại đã thể hiện cái duyên của mình khi băng vào sút bồi mở tỷ số.

Vẫn chưa "hết choáng", các học trò HLV Petrovic lại phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 6. Lần này lại là Văn Quyết nỗ lực giữ bóng trong vòng cấm trước khi chuyền ra cho Bùi Hoàng Việt Anh dứt điểm bật hàng thủ đội khách.

Hà Nội FC "đánh phủ đầu" hạ gục Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bruno tỏ ra đầy phấn khích sau khi "mở tài khoản" trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: 24h

Bóng tìm đến đúng chỗ Bruno và chân sút này đã không bỏ lỡ cơ hội "mở tài khoản" trong màu áo Hà Nội FC, gia tăng cách biệt 2-0.

Trong một thế trận gần như hoàn toàn lép vế, Đông Á Thanh Hóa vẫn còn có mũi nhọn Hoàng Vũ Samson - "công thần" Hà Nội FC một thời để tạo nên sự đột phá.

Phút 34, Hoàng Vũ Samson đánh đầu hiểm hóc và chỉ có phản xạ tuyệt vời của thủ môn Tấn Trường mới có thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Nhưng ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Đông Á Thanh Hóa đã tìm được bàn gỡ. Bóng được treo vào vòng cấm tạo lên một tình huống lộn xộn, cột dọc và thủ môn Tấn Trường chỉ có thể 2 lần ngăn bóng vào lưới chứ không thể "chống" nổi cú sút liền sau đó của Hoàng Vũ Samson.

HLV Park Hang-seo hài lòng

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa ở vòng 4 V.League 2021 tối nay có sự hiện diện của HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo và "cánh tay phải" Lee Young-jin trên khán đài VIP.

Thầy Park muốn kiểm tra chắc chắn phong độ của những cầu thủ sinh năm 1999 bên phía Hà Nội FC chuẩn bị cho SEA Games 31 như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân.

Hà Nội FC "đánh phủ đầu" hạ gục Thanh Hóa - Ảnh 4.

Hoàng Vũ Samson ăn mừng bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: 24h

HLV Park Hang-seo cũng chờ đợi sự trở lại vững vàng của trung vệ Duy Mạnh - một cái tên luôn có trong "sổ tay" ĐT Việt Nam của ông.

Và với những gì Hà Nội FC thể hiện dưới sân, ông đã có thể phần nào hài lòng với phong độ của các trò. Không ghi bàn nhưng Văn Quyết trong vai trò đội trưởng và Hùng Dũng cũng chơi rất ấn tượng để cùng Hà Nội FC vượt qua những thời khắc khó khăn đầu hiệp 2, qua đó giành trọn 3 điểm chung cuộc.

Diễn biến trên sân cho thấy Thanh Hóa sau khi có bàn gỡ đã chơi rất cố gắng sau giờ nghỉ nhưng không thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tình huống đáng chú ý nhất là pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của cầu thủ trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Văn Vinh mới vào sân thay người phút 54.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Hà Nội FC kiểm soát tốt thế trận. Phút 63, Văn Kiên tạt bóng chính xác từ bên cánh phải vào vòng cấm cho Bruno đánh đầu hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-1.

Những nỗ lực của  Đông Á Thanh Hóa chỉ giúp họ tìm được bàn gỡ 2-3 phút 90 của "lão tướng" Hoàng Đình Tùng, chấp nhận thua chung cuộc 2-3.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp sau 2 trận toàn thua đầu mùa, Hà Nội FC (6 điểm/4 trận) tạm vươn lên xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Phía trước, khi niềm tin đã trở lại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể nghĩ tới việc sớm trở lại tốp đầu cùng cuộc đua vô địch.

Vòng 5 diễn ra ngày 23/3 tới, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách dự báo là rất khó khăn trên sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM.

Ở trận đấu diễn ra trước đó giữa chủ nhà SLNA và Than Quảng Ninh, đội bóng xứ Nghệ (1 điểm/3 trận) vốn rất khát điểm để bứt khỏi tốp cuối bảng đã tạo ra một thế trận lấn lướt so với đội khách.

Sau một số cơ hội ngon ăn bị Bruno Henrique, Đình Châu, Đình Tiến bỏ lỡ, phút 30, các học trò HLV Ngô Quang Trường đã cụ thể hóa được ưu thế.

Xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh phải của Xuân Mạnh, Bruno Henrique đã bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất giúp SLNA thắng trận chung cuộc 1-0. Với 4 điểm/4 trận, SLNA tạm vươn lên xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem