Trong cuồn cuộn của dòng người thủ đô đón Giao thừa tưởng như bất tận ấy, vẫn thấy có những khoảng tĩnh lặng cho sự thưởng thức chính dòng chảy ấy, sự tĩnh lặng lạ thường của lòng người khi hướng về tâm linh, sự nghỉ ngơi để lấy sức…
Và cả sự lặng đi của những con người lấy cái vui chơi của người khác làm sự mưu sinh….
Tất cả những tĩnh lặng ấy đều thật cần, như để cân bằng lại cuộc sống, cho ngày xuân đẹp hơn, trọn vẹn hơn.
Cả năm, có một đêm Giao thừa, chợ rau quả đầu mối Long Biên được “ngủ”. Người đàn ông ở phố Hàng Chiếu thắp hương trong lễ cúng ngoài trời thời khắc chuyển năm mới. Hai cô công nhân môi trường nghỉ trên hè phố Hàng Lược, chờ qua Giao thừa, vãn người đi chơi để tiếp tục quét rác. Người phụ nữ 28 tuổi ở huyện Lý Nhân (Hà Nam), lên thủ đô bán bóng bay trong dịp tết chờ khách mua sau giao thừa trên đường Tây Sơn, năm nay ít người mua vì quá đông người bán. hai người phụ nữ tranh thủ nghỉ trên hè phố Hàng Điếu chờ trời sáng để đi bán muối dạo. Hai du khách người Israel thưởng thức đêm giao thừa tết Việt bên hồ Hoàn Kiếm. Cặp xe đạp kiên nhẫn chờ chủ nhân bận chụp ảnh kỷ niệm thời khắc chuyển giao năm. Người phụ nữ bán hương đến cửa đền Thê Húc thật sớm sáng 1 tết chờ khách. Cành hoa đào lặng lẽ khoe sắc nơi phố cổ trong tinh sương sáng 1 tết.
Đức Thảo – Thanh Phong (Đức Thảo – Thanh Phong)