Hà thành
-
Nằm trong bộ sưu tập xe Vespa, chiếc Acma đời 1957 độ lại về "zin" từ màu sơn cho đến những chi tiết trên xe.
-
Món nộm bò khô với đu đủ xanh bào sợi, thịt bò khô cắt nhỏ thêm chút lạc rang, rau sống, tương ớt cay trộn đều với nước mắm chua ngọt mới nghĩ đến đã ứa nước miếng là món quà vặt vô cùng hấp dẫn của người Hà Nội.
-
Viết Sơn và bạn gái vừa vi vu khắp các địa điểm nổi tiếng ở Pháp, Đức, Thụy Sĩ... để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đầy ý nghĩa.
-
Nhằm khích lệ các VĐV tham gia thi đấu đạt kết quả cao tại Olympic Rio De Janeiro 2016, sáng nay (19.7),lãnh đạo Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã tới thăm, động viên đội tuyển Thể dục Dụng cụ quốc gia Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
-
Những miếng lươn khô giòn, đậm đà không chỉ là thành phần quan trọng của các món ăn trong quán mà còn được đặt mua làm quà biếu khách phương xa.
-
Dền cơm, rau sam, tầm bóp,... mớ to thì 10.000 đồng, mớ nhỏ 5.000 đồng. Các loại rau dại được dân Hà thành tranh nhau mua khiến loại rau này lúc nào cũng đắt như tôm tươi, còn người bán kiếm nửa triệu mỗi ngày.
-
Thìa mạ vàng 110.000 đồng, thìa nạm ngọc 70.000-80.000 đồng, dao cắt bơ 200.000 đồng,... đắt thế nhưng chị em Hà thành sẵn sàng chi cả chục triệu mua đủ một bộ, thử làm quý tộc trong chính ngôi nhà của mình.
-
Mùa nào hoa nấy, ngách nhỏ dài 6-7m nằm trọn trên con phố Lĩnh Nam luôn tràn ngập sắc thắm của các giỏ hoa, được thiết kế treo lên thềm tường.
-
Có nỗi tủi phận nào bằng nỗi tủi cưới chồng đến gần cả tháng rồi mà tôi vẫn còn là con gái. Kể từ đêm tân hôn đến giờ, đêm nào tôi cũng khóc.
-
Ba kiệu xôi, mỗi kiệu nặng chừng 1,2 tạ được rước quanh làng trong lễ hội rước xôi của làng Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).