HAGL thắng trận, vì sao "Ronaldinho Việt Nam" vẫn mắng đồng đội?

Tú Phạm Thứ hai, ngày 29/07/2019 13:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh liên tục bày tỏ sự tức giận tột độ ở trận HAGL thắng CLB Thanh Hóa với tỷ số 3-2.
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách CLB Thanh Hóa thuộc vòng 18 V.League 2019, HAGL đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Xuân Trường và 1 pha lập công của Minh Vương. Hai cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà là Godon và Kurtaj.

img

Tuấn Anh nổi nóng với Martins Felipe (số 99). Ảnh: Zing.vn

Vui vì đội nhà giành trọn 3 điểm nhưng Nguyễn Tuấn Anh không hài lòng với đồng đội đặc biệt ngoại binh Dos Santos Martins Felipe. Rất nhiều thời điểm và tình huống, cầu thủ được ví là “Ronaldinho Việt Nam” đã nổi nóng, mắng mỏ Martins Felipe vì tiền đạo người Brazil chơi tệ, không chú ý nghe theo chỉ đạo của anh ở trận này.

Martins Felipe tỏ ra khá chậm chạp, lạc nhịp và không có liên hệ tốt với các cầu thủ HAGL. Mọi việc càng trở nên tệ hơn khi đội trưởng Tuấn Anh nhiều lần nổi cáu vì không thể chỉ đạo Martins Felipe do bất đồng ngôn ngữ với chân sút 28 tuổi người Brazil.

Sau trận đấu, đích thân HLV Lee Tae-hoon thừa nhận Martins Felipe chơi không đạt yêu cầu của ông ở trận thắng CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân Hàn Quốc bào chữa cho Martins Felipe khi cho rằng tiền đạo Brazil cần thời gian hòa nhập vì mới gia nhập đội bóng phố Núi vào tháng 1/2019. Đến thời điểm này Martins Felipe chưa ghi bàn nào cho HAGL sau 4 trận đã đá ở V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem