Hai trận võ đài

Thứ năm, ngày 20/02/2014 11:55 AM (GMT+7)
Kính gửi bác Mõ
Bình luận 0
Gần đây, xem clip trên mạng thấy có hai trận đấu võ đài khá kỳ quái. Trận thứ nhất, tại đám tang nghệ sĩ Lục Linh Đồng (Trung Quốc) - thân phụ nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, cả hai chuyên đóng vai Tề Thiên. Một số nghệ sĩ xông vào đánh nhau ngay trước lễ truy điệu do… tranh luận về nghệ thuật.

Trận thứ hai, tại lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn (Bình Định) có vụ thầy đánh trò bôm bốp rồi trò phản đòn đánh thầy cũng bôm bốp ngay tại bục giảng. Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc)

MÕ: Trận thứ nhất, Mõ tôi nghĩ các nghệ sĩ khi gặp nhau thường đàm đạo về nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì mênh mông như trời biển nói hoài không hết, nên lắm lúc ngôn ngữ nghệ thuật trở nên bất lực. Các nghệ sĩ bèn chuyển sang dùng ngôn ngữ… thể dục thể thao để “đánh nhanh thắng nhanh”.

Trận thứ hai, Mõ tôi nghĩ có thể do Tây Sơn, Bình Định là “đất võ” nên thầy trò giải quyết nhau bằng… “tinh thần thượng võ” mà quên rằng nhà trường là môi trường giáo dục mất rồi. Thật đúng là “thầy trò bình đẳng” vì… thầy không ra thầy, mà trò cũng chẳng ra trò “Tiên học võ, học hậu văn”, vì thế, càng thấy… đúng!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem