Hân hoan trong ánh mắt cười...

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 16:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh không tĩnh mịch như mọi khi. Tiếng cười, tiếng chào hỏi, xoắn xuýt râm ran cả khu, lẫn cả tiếng sụt sùi khe khẽ... như kìm nén lại.
Bình luận 0

Những chiếc xe lăn của các bác, các chú đan nhau, ngược xuôi quanh hành lang, quanh những góc sân...

Những ngày này, gia đình, người thân từ quê đến thăm, vợ thăm chồng, cháu lên thăm ông ríu ra ríu rít. Một nhóm đồng đội cũ gặp nhau tay bặt mặt mừng, miệng cười tươi mà nước mắt ươn ướt trên gò má đã răn reo.

Chín mươi bảy thương binh nặng ¼ được chăm sóc tại trung tâm lại như được sống lại một thời hào hùng trong vòng tay, tình cảm của người thân, bạn bè và của cả thế hệ trẻ chưa bao giờ quên ơn những mất mát của cha anh, để cho đất nước bình yên.

img
Tiếng cười rộn ràng của bác thương binh Lê Minh Đức khi vợ bác từ quê ở Kim Động, Hưng Yên lên thăm. Bác Lê Minh Đức bị thương vào ngày 19.4.1975 tại Phú Yên, trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
img
Bác Hồ Văn Hai dạo chơi cùng cậu cháu 2 tuổi trên chiếc xe lăn
img
Hạnh phúc trên khuôn mặt người lính già khi có cháu đích tôn nối dõi. Chín mươi bảy thương binh tại đây đều bị chấn thương cột sống.
img
Cậu cháu nội 4 tuổi của thương binh Nguyễn Đức Hợp đua xe với ông.
img
Ông Hợp vui và mệt phờ vì đua xe với cháu.
img
Bác thương binh Lương Đình Cạch gặp gỡ những đồng đội năm nào. Hơn 30 năm qua đi, tới nay, ai cũng đã thành ông, thành bà nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên khí thế một thời xuân trẻ hào hùng.
img
Trận cờ tướng sôi nổi như xung phong ra trận.
img
Đôi bạn già hàn huyên ở một góc sân.
img
Trong lúc vợ nấu cơm chiều, bác Lê Minh Đức lại tập nói cho chú chim yểng chân vàng mỏ đỏ của mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem