Hàn Quốc 0-0 Uruguay: Trận đấu của 2 đội bóng ít bản sắc

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 25/11/2022 08:10 AM (GMT+7)
Hàn Quốc gặp Uruguay lại là 1 trận đấu của 2 đội bóng có ít cá tính, bản sắc mờ nhạt và người xem không nhận thấy được bàn tay của HLV trong cách mà 2 đội bóng vận hành.
Bình luận 0

ĐT Uruguay và ĐT Hàn Quốc gặp nhau trong bối cảnh World Cup 2022 vẫn còn đang rúng động bởi 2 cơn địa chấn do Ả rập Xê út và Nhật Bản gây nên. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến cách tiếp cận trận đấu của cả 2 đội bóng. Hàn Quốc vào trận với niềm hứng khởi, sự tự tin của họ được tăng lên bởi chiến thắng của 2 đội bóng châu Á. Vào trận, các cầu thủ Hàn Quốc tràn lên tấn công, nỗ lực kiểm soát trận đấu. Về phía Uruguay, họ tỏ ra rất thận trọng, phòng ngự chặt chẽ.

Khác với diễn biến ở 2 cơn địa chấn, khi mà các đội châu Á bị lép vế trong thế trận, Hàn Quốc đá đôi công, ngang cơ với các cầu thủ Uruguay. Về thể hình, thể lực và sức mạnh va chạm, các cầu thủ Hàn Quốc không thua kém gì các cầu thủ Uruguay. Hàn Quốc có 1 đội hình đồng đều, thi đấu mạnh mẽ, kỷ luật, nhưng ở hàng tiền vệ của Hàn Quốc thiếu 1 cầu thủ có khả năng cầm trịch, điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Tiền vệ số 7 Son Heung-Min của Hàn Quốc có vẻ không ở trạng thái sung sức nhất, anh không tạo được nhiều dấu ấn ở trong trận đấu này.

Phía Uruguay, Suarez cũng tỏ ra nặng nề, anh cũng không thể hiện được nhiều trước các cầu thủ Hàn Quốc rất cơ động. Đội Uruguay triển khai 1 lối đá đơn giản và thực dụng hơn rất nhiều so với các bậc đàn anh của họ. Sử dụng nhiều các đường chuyền dài, phối hợp đơn giản, chúng ta không thấy nhiều các pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Uruguay. Nói cách khác, chất Nam Mỹ của ĐT Uruguay trong tay ông HLV Diego Alonso còn rất ít.

Hàn Quốc cầm hòa không bàn thắng với Uruguay. Trận đấu của 2 đội bóng ít bản sắc. - Ảnh 1.

HLV Diego Alonso.

Với 2 pha dứt điểm vào cột dọc, số cơ hội thành bàn của Uruguay có phần nhỉnh hơn so với Hàn Quốc, tuy nhiên kết quả hoà là hợp lý và đều chấp nhận được với cả 2 đội. Nhưng vấn đề là trong trận này, các miếng tấn công của cả 2 đội đều rất đơn điệu, không thể hiện được ý đồ hay kết quả của 1 bài phối hợp rõ ràng. Trong khi với trận đấu của Nhật Bản gặp Đức, chúng ta nhận thấy rất rõ bản sắc của 2 đội bóng đó. Hay trong trận Ả rập Xê út gặp Argentina, chúng ta thấy rõ vai trò của huấn luyện viên trong lối chơi, cách vận hành đội bóng trên sân. Thì trận đấu của Hàn Quốc và Uruguay lại là 1 trận đấu của 2 đội bóng có ít cá tính, bản sắc mờ nhạt và người xem không nhận thấy được bàn tay của HLV trong cách mà đội bóng vận hành.

Hàn Quốc cầm hòa không bàn thắng với Uruguay. Trận đấu của 2 đội bóng ít bản sắc. - Ảnh 2.

HLV Paulo Bento của ĐT Hàn Quốc.

Có thể do đây là trận ra quân, cả 2 đội đều không muốn mạo hiểm, nhưng nếu sức mạnh tấn công của họ chỉ có vậy, thì khả năng đi sâu vào giải là rất ít.

Nhưng dù sao, với việc tạo được thế trận ngang ngửa khi thi đấu với Uruguay của các cầu thủ Hàn Quốc, cùng với chiến thắng của Ả rập Xê út và Nhật Bản, bóng đá châu Á đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem