Hé lộ bùa may mắn của Juventus khiến Real ôm hận

Tung Lâm (theo Opta) Thứ năm, ngày 14/05/2015 15:06 PM (GMT+7)
Trước trận bán kết lượt về, Patrice Evra đã bị đau nhẹ nhưng HLV Massimiliano Allegri vẫn quyết định tung “lá bùa may mắn” của CLB vào sân. Ông đã đúng, hậu vệ người Pháp một lần nữa bất bại tại vòng 4 đội.
Bình luận 0

Kết thúc trận bán kết Champions League lượt đi giữa Juventus và Real Madrid tại Juventus Arena, Patrice Evra đã bị chấn thương nhẹ. Đây cũng là lý do HLV Massimiliano Allegri quyết định để hậu vệ 33 tuổi người Pháp nghỉ ngơi trong trận gặp Cagliari ở vòng 35 Serie A.

Nhưng bước vào trận lượt về tại Bernabeu, ông không thể để Evra ngồi ngoài thêm nữa. Ngoài chuyện chuyên môn, động thái này còn mang chút... mê tín.

img

 

Evra chính là “bùa may mắn” của Juventus. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của tờ Opta, trước khi tới Bernabeu, Evra đã chơi 10 trận bán kết Champions League và chưa từng thua (thắng 8 và hòa 2). Một lần nữa, sự may mắn của anh đã giúp Juventus lần đầu tiên vào chung kết Champions League sau 12 năm. Bất chấp Real Madrid tấn công như vũ bão, tạo ra vô số tình huống ăn bàn ngon ăn, “Lão bà” thành Turin vẫn đứng vững và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận là 3-2.

Trong cả 2 trận đấu với Real Madrid, Evra đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ Gareth Bale. Anh biến cầu thủ đắt giá nhất thế giới trở thành cái tên tầm thường. Hãy xem, trong trận lượt đi, Bale không có nổi cú sút hay qua người nào cả. Còn ở trận lượt về, tiền vệ người xứ Wales tung ra 7 cú sút, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thêm một lý do nữa để HLV Allegri tin rằng Evra chính là “lá bùa may mắn” của Juventus. Đó là việc từ đầu mùa tới giờ, Juventus chỉ thua đúng 1 trận khi cựu tuyển thủ Pháp này có tên trong đội hình thi đấu. Thậm chí kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay, “Lão bà” đã bất bại 90 phút trong tất cả những trận đấu mà Evra ra sân.

Không ngoa nếu nói rằng, Evra chính là một trong những bản hợp đồng hời nhất trong lịch sử Juventus. Hè năm ngoái, hậu vệ 33 tuổi này rời M.U và gia nhập “Lão bà” theo dạng chuyển nhượng tự do. Tính tới thời điểm này, anh đã ra sân 30 trận, ghi 1 bàn thắng và có 3 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem