Hé lộ “danh sách đen” của Arsenal

Thứ hai, ngày 25/03/2013 18:49 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sau 8 mùa giải “trắng tay” liên tiếp, HLV Arsene Wenger đang lên kế hoạch “thay máu” cho Arsenal bằng việc bán đi một số “người thừa” để có thêm kinh phí tăng cường lực lượng.
Bình luận 0

Mùa giải này, Arsenal đã thi đấu “tụt dốc không phanh” và phải trải qua mùa giải thứ 8 liên tiếp không có danh hiệu. Mục tiêu thiết thực nhất mà thầy trò Arsene Wenger có thể nhắm tới trong giai đoạn còn lại của mùa giải chỉ là một suất trong tốp 4 tại Premier League.

img
Wojciech Szczesny, Bacary Sagna...

Ngay từ thời điểm này, chiến lược gia người Pháp đã bắt đầu lên kế hoạch “thay máu” cho Arsenal bằng việc bán đi 6 “người thừa” gồm: Abou Diaby, Marouane Chamakh, Wojciech Szczesny, Tomas Rosicky, Bacary Sagna, Gervinho để có thêm kinh phí tăng cường lực lượng trong “phiên chợ hè” 2013.

Với giới chuyên môn cũng như các fan Arsenal, bản “danh sách đen” này không quá ngạc nhiên, bởi ở mùa giải này, 6 cầu thủ kể trên đều đánh mất phong độ và không có nhiều đóng góp cho lối chơi của Pháo thủ. 

Từng được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa Arsenal mà huyền thoại Patrick Vieira để lại, song Abou Diaby thường xuyên dính chấn thương dai dẳng khiến anh không còn giữ được vị trí chính thức tại sân Emirates ở mùa giải này.

img
Abou Diaby và Tomas Rosicky là những cái tên sắp phải "khăn gói" rời sân Emirates.

Trong khi đó, cặp tiền đạo Marouane Chamakh và Gervinho chính là hai trong số những cái tên gây thất vọng lớn nhất trong đội hình Arsenal ở mùa giải này. Sau 20 lần ra sân trên tất cả các mặt trận, Gervinho mới chỉ ghi được 6 bàn thắng. Mọi thứ còn tồi tệ hơn với Chamakh khi anh bị đem cho West Ham mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Mùa giải năm ngoái, Wojciech Szczesny đã có sự tiến bộ vượt bậc và trở thành sự lựa chọn số một nơi khung gỗ của Arsenal. Tuy nhiên, do thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới những bàn thua không đáng có ở mùa giải này nên việc thủ môn trẻ người Ba Lan “bật bãi” khỏi sân Emirates chỉ còn là vấn đề thời gian.

Là một tiền vệ trung tâm có lối chơi đậm chất kỹ thuật nhưng do đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp nên Tomas Rosicky không thể cạnh tranh được suất đá chính với những người “đàn em” của mình như Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Mikel Arteta hay Santi Cazorla. Do đó, nhà cầm quân người Pháp cũng chẳng mặn mà với việc giữ chân cầu thủ 32 tuổi này.

Cách đây 2 mùa giải, Bacary Sagna luôn được đánh giá là hậu vệ cánh phải hàng đầu tại Premier League. Dẫu vậy, việc gặp phải những chấn thương dai dẳng đã khiến anh dần đánh mất vị trí chính thức vào tay tài năng trẻ Carl Jenkinson. Không loại trừ khả năng tuyển thủ Pháp sẽ đồng ý hồi hương khoác áo gã nhà giàu Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem