• 37 năm qua, ông Hồ Tấn Phan (77 tuổi, ở phường Phú Hậu, TP.Huế) đã dành trọn tâm huyết cho hành trình tìm kiếm, sưu tập cổ vật ở dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng, nhằm phác họa lại những nền văn hóa rực rỡ nhất trong lịch sử.
  • Ông Phan mong muốn qua việc làm của mình, sẽ có nhiều người dân Việt Nam tùy theo điều kiện thực tế cùng chung tay ủng hộ công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa như bản thân ông.
  • (Dân Việt) - Tại Thừa Thiên- Huế, sắc phong của các ngôi làng được người dân coi như báu vật linh thiêng. Tuy nhiên, do không được bảo quản tốt nên vốn di sản văn hóa quý hiếm này bị mất mát, hư hỏng ngày càng nhiều...
  • (Dân Việt) - Đối với cụ Hồ Tấn Phan, 75 tuổi, ở phường Phú Hậu, thành phố Huế thì 35 năm chưa hẳn là nhiều trong hành trình tìm kiếm, sưu tập cổ vật ở dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng.
  • (Dân Việt) - Không chỉ là một chứng tích lịch sử, một biểu tượng của xứ Huế, cầu Trường Tiền giờ còn là “chứng tích tình yêu”, thu hút hàng trăm đôi nam nữ ở những nơi xa xôi tới để... thề thốt.
  • (Dân Việt) - Chưa đầy một năm sau khi được trùng tu với kinh phí hơn 9,3 tỷ đồng, lầu Tứ Phương Vô Sự - di tích quan trọng trong quần thể di tích cố đô Huế - đã bị cho thuê kinh doanh cà phê.