Hoàn cảnh đáng thương của cậu trò nghèo bị ung thư

Thứ hai, ngày 02/09/2013 07:51 AM (GMT+7)
Căn bệnh u não ác tính cũng với những ca mổ, đợt xạ trị một tháng nay của con trai đã “vắt kiệt” sức lực của đôi vợ chồng nhà nông nghèo khó.
Bình luận 0
Con trai họ đang phải vật vã giành giật sự sống lay lắt vì gia đình tiền của đã kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục lo thuốc thang và điều trị cho Quang mỗi ngày.

Đó là hoàn cảnh bi đát của cậu học trò Trần Nhật Quang (lớp 12A7, Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Quang là một tình nguyện viên tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội
Quang là một tình nguyện viên tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội
Nước mắt người dưng…

Những ngày giữa tháng 8, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức trở lại trường sau 3 tháng hè nghỉ ngơi thì Trần Nhật Quang (lớp 12A7, Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam) đang chật vật với những đợt xạ trị, những ca mổ, vì căn bệnh u não ác tính quái ác. Dù rất muốn được đến trường, rất muốn đi làm từ thiện, nhưng con đường mơ ước của cậu học trò nghèo này chắc chắn chỉ là miền ký ức xa xăm bởi hiện tại gia đình em không còn đủ chi phí để trang trải cho đợt xạ trị sắp tới.

Hôm chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của Quang là một buổi chiều mưa dông. Cơn mưa xối xả làm con đường dẫn vào nhà em ướt nhẹp. Sau 5 lần 7 lượt dò hỏi đường, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nhà em Quang. Nhà Quang nằm sâu trong một xóm nhỏ giữa miền quê nghèo quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
img
Dường như ở miền quê này, cái tên Trần Nhật Quang đã quá đỗi quen thuộc. Họ biết đến Quang không chỉ là cậu học trò ngoan hiền, biết vượt lên hoàn cảnh học giỏi mà trên hết là một trái tim thiện nguyện nhiệt tình. Biết bao hoàn cảnh nghèo khổ nơi đây đã nhờ Quang giúp đỡ mà có cơm ăn, áo mặc. “Nơi đây không còn lạ với hình ảnh cháu Quang. Cháu là đứa con hiếu thảo, học giỏi, là một tình nguyện viên tích cực. Chúng tôi có được cuộc sống như hôm nay cũng nhờ cháu Quang. Cháu đã đi xin khắp nơi về giúp đỡ chúng tôi” - một cụ già neo đơn, gần nhà em Quang sinh sống, tâm sự .

Trước khi tìm đến nhà em Quang, chúng tôi cũng được cô Thủy Thị Chín, một Phật tử chùa Giác Nguyên, đồng thời cũng là một tấm lòng thiện nguyện chuyên giúp đỡ những người bất hạnh, năm nay đã ngoài 60, chia sẻ: “Đã hơn 60 năm của cuộc đời, có gần 20 năm làm công tác từ thiện, tôi đã gặp rất nhiều những trái tim tình nguyện của bạn trẻ nhưng không ai như cháu Quang.

Tuy cháu chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng tham gia rất nhiệt tình không kém gì chúng tôi. Điều đáng khen là mặc dầu cháu tham gia nhiều nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu lớp… Nay nghe tin cháu mắc bệnh hiểm nghèo mà ngậm ngùi xót xa. Tội thân thằng nhỏ, mong sao thằng nhỏ mau chóng bình phục sức khỏe để theo đuổi giấc mơ “con chữ’ và giúp nhiều mảnh đời bất hạnh”.

Bạn Nguyễn Thủy Lâm Uyên, trưởng Hội thiện nguyện Thăng Bình (TBC), cho biết: “Quang tham gia TBC từ những ngày đầu thành lập. Hội giờ đã lớn mạnh, trở thành một diễn đàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi của những bạn trẻ huyện nhà, chủ yếu là học sinh các trường THPT trong huyện. Để có được như hôm nay, Quang đã có nhiều đóng góp lớn. Ở trường, Quang là một lớp trưởng gương mẫu, ra xã hội là một phó hội thiện nguyện đầy trách nhiệm.
Quang đang điều trị ở bệnh viện
Quang đang điều trị ở bệnh viện
Dẫu gia đình còn nhiều khó khăn, ngoài giờ học ở trường, phụ gia đình ở nhà, Quang sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của hội… Nghe tin Quang bị mắc bệnh hiểm nghèo phải vào tận Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để nhập viện, cả hội bàng hoàng, đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vận động, quyên góp giúp đỡ Quang”.

Để kịp thời và cấp thiết phụ thêm cho ba mẹ Quang lo tiền thuốc thang, nhiều hoạt động thiện nguyện đã được triển khai. Ngoài việc kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, các bạn còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ nhằm giúp Quang sớm có tiền trở lại trường tiếp tục học. Trường của Quang cũng đang phát động một đợt quyên góp để giúp Quang có thêm chi phí chữa bệnh và sớm trở lại trường.

Đường đến trường xa lắm!

Sinh ra và lớn lên tại tổ 5, thôn Quý Mỹ xã Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam trong một gia đình gốc nhà nông nghèo khó, từ nhỏ Quang đã là cậu học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy yêu bạn mến. Thấu hiểu nỗi khó khăn của ba mẹ, sau giờ học, Quang thường xuyên phụ giúp gia đình trong việc đồng áng. Đến lớp, Quang luôn là tấm gương điển hình trong phong trào học tập, rèn luyện. Nhiều năm liền Quang nằm trong tốp những học sinh dẫn đầu lớp.

Nhưng bất hạnh chợt ập đến khi cách nay hơn 1 tháng, Quang bắt đầu đau dữ dội trong đầu và có những biểu hiện bất thường. Ba mẹ đã đưa Quang đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình. Sau khi khám, chụp phim, các bác sĩ khẳng định Quang bị u não, đề nghị gia đình sớm chuyển Quang vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị mới may giữ được tính mệnh.

Tại đây, các bác sĩ một lần nữa chẩn đoán em bị bệnh u não ác tính rất nguy hiểm. Bác sĩ khuyến cáo gia đình phải mổ ngay để bệnh nhân có cơ hội sống cao hơn. Đầu tháng 8/2013 vừa qua, sau khi vơ vét hết mọi tài sản trong gia đình, cộng với tiền vay mượn nhiều nơi, ông Trần Thu (ba của em Quang) mới có vừa đủ tiền để con mình phẫu thuật.

Ba của Quang ngoài thời gian làm nông phải đi làm thêm thợ hồ, còn mẹ Quang đi cấy lấy công. Suốt gần 20 năm, ba mẹ Quang mới “xóa” được nhà tạm, xây được ngôi nhà khang trang. Để có đủ tiền làm nhà, gia đình đã đi vay đi mượn khắp nơi cho đến hôm nay vẫn chưa trả hết. “Tiền vay mượn làm nhà chưa trả xong thì nay đứa con tui lại ngã bệnh. Biết làm chi đây để có tiền cho con đi chữa bệnh bây chừ.

Nhà còn có cái gì đáng giá nữa đâu ngoài căn nhà trống trơ. Gia đình cũng đã đi vay tiền nhà nước rồi. Nếu đợt này mà không có tiền chắc con tui có nguy cơ… Tui nhất quyết không để con tui vì thiếu tiền mà bệnh tình nặng hơn, có bán nhà cũng quyết chữa bệnh cho con dù biết căn bệnh quá hiểm nghèo…” - ông Thu vừa kể vừa đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt xót xa. Ông khóc, và đã khóc cả hơn 1 tháng nay, khuôn mặt hốc hác hằn những đau đớn.

Ngồi thẫn thờ, ông Thu nói trong dòng nước mắt: “Nhà tôi giờ bao nhiêu của cải đã đổ hết vào chuyến đi Bệnh viện Chợ Rẫy vừa rồi. Giờ không biết lấy tiền đâu cho hắn (tức em Quang) làm các đợt xạ trị sắp tới. Nghe nói mỗi đợt cũng phải hơn 30 triệu đồng chứ không phải ít...”.

Theo bác sĩ, sau đợt phẫu thuật này, trong khoảng nửa tháng tới, tức cuối tháng 8/2013, em Trần Nhật Quang phải tiếp tục xạ trị đợt đầu tiên với chi phí ước tính trên 30 triệu đồng. Sau đợt xạ trị này, Quang còn phải tiếp tục những đợt khác để duy trì được sự sống của mình. Nhưng hiện tại, kinh tế của gia đình em đã cạn kiệt.

Trao đổi với chúng tôi về em Trần Nhật Quang, thầy Lê Văn Chương, Bí thư Đoàn Trường THPT Tiểu La, cho biết: “Quang luôn là một tấm gương sáng về học tập cũng như về các công tác đoàn, hội trong nhà trường. Đặc biệt, em còn rất năng nổ tham gia và đi đầu trong các công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Mặc dù gia đình còn khó khăn, nhưng em luôn san sẻ cho bạn bè và những người khó khăn hơn mình. Nhà trường cũng rất bất ngờ trước căn bệnh hiểm nghèo của em Quang. Hiện chúng tôi cùng các thầy cô, bạn bè đang nỗ lực hết sức để quyên góp ủng hộ em ấy chữa bệnh, nhưng chưa được bao nhiêu. Rất mong những tấm lòng hảo tâm trợ giúp để Quang có thể ổn định, sớm trở lại trường...”.

Làm gì để chắp cánh ước mơ, giúp Quang sớm trở lại trường để theo đuổi giấc mơ con chữ của mình, cần lắm những trái tim của cộng đồng!
Mọi sự hỗ trợ cho hoàn cảnh em Trần Nhật Quang xin gửi về: em Trần Nhật Quang, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam. Hoặc ông Trần Thu (ba em Quang), trú tại tổ 5, thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Số điện thoại: 0987646727.
Hà Kiêu (Dòng Đời) (Hà Kiêu (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem