Hồn nhiên như trẻ con xách cặp lồng đi học
Hồn nhiên như trẻ con xách cặp lồng đi học
Thứ năm, ngày 01/03/2012 13:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở bản Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi vùng cao gian khó, ước mơ biết cái chữ, được học hành đang từng ngày đổi thay trong suy nghĩ của đồng bào.
Không chỉ lo cho nương rẫy của gia đình thêm nhiều ngô, sắn... mà người dân cũng đang lo cho con em trưởng thành hơn về tri thức. Niềm tin ấy và cả tình yêu thương của cha mẹ được “gửi trọn” trong chiếc cặp lồng mà các em nhỏ xách đến trường vào mỗi buổi sớm mai.
|
Nhóm bạn cùng nhau đến lớp. |
|
Ngoài sách vở, em mang đến trường thêm thìa và cặp lồng cơm. |
|
Những ngày đầu làm quen với con chữ “ô, a”. |
|
Thay vì phải lo việc nhà, các em được thỏa sức chơi đùa dưới mái trường. |
|
Bữa trưa của các em học sinh điểm trường Lũng Pô 2. |
|
Đưa các em vào giấc ngủ trưa. |
Lê Hữu Thọ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.