Hooligan, máu đổ, danh sách đen và mâu thuẫn trong lòng “lục địa già”

Tri Thức Thứ hai, ngày 13/06/2016 14:25 PM (GMT+7)
Euro 2016 mới chỉ qua 7 trận đấu, nhưng ngày nào những thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực, đổ máu, những cảnh đập phá, hỗn loạn… cũng diễn ra. “Ngày hội vua” của "lục địa già" đã bộc lộ khá nhiều căn nguyên sâu xa của tình trạng bất ổn này.
Bình luận 0

Ngay cả với những cổ động viên của các đội tân binh lần đầu được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục cũng dính vũng lầy đáng lên án ấy. Cả những cổ động viên vốn chưa có “tiền án, tiền sự” về bạo lực, chưa từng bị liệt vào “danh sách đen” những hooligan khét tiếng cũng bị chỉ mặt, điểm tên…

img

img

Cổ động viên ẩu đả liên miên

Mới đây nhất, ngay trước trận đấu với Đức và Ukraina rạng sáng 13-6, cổ động viên hai đội đã ẩu đả kinh hoàng ở thành phố Lille, khiến ít nhất 2 cổ động viên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu...

Cảnh sát Pháp, dù đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cả về lực lượng lẫn phương pháp, cách thức đối phó, phòng chống bạo lực… nhưng đôi khi cũng chậm chễ, bất lực trước sự hung hãn, liều lĩnh của các cổ động viên quá khích.

Điều đáng chú ý, hầu hết các vụ bạo lực xảy ra, giữa cổ động viên các đội bóng, giữa cổ động viên với cảnh sát, chủ yếu bắt nguồn từ rượu, bia. Thứ đồ uống có cồn, cùng sự máu lửa thái quá của những cái đầu nóng mượn danh nghĩa màu cờ, sắc áo đội tuyển quốc gia khiến nước Pháp thêm bấn loạn trong việc đối phó với bạo lực, nguy cơ khủng bố…

img

Nguy cơ khủng bố luôn rình rập

Chính phủ Pháp, từ ngày 12-6, đã thi hành lệnh cấm, hạn chế bán rượu, bia tại những khu vực xung quanh các sân động và Fanzone, những khu vực công cộng, cửa hàng, quán bar, cafe… - tại những thành phố tổ chức các trận đấu của Euro 2016 - vào ngày thi đấu, cả những ngày trước đó… Các chính quyền địa phương có toàn quyết quyết định các khu vực “nhạy cảm” để ban hành, thực thi lệnh cấm.Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng vừa tiến hành các thủ tục để đưa ra án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Nga, đồng thời cảnh báo rằng, đội tuyển Anh và Nga có thể bị loại khỏi vòng chung kết Euro 2016, nếu để các cổ động viên tiếp tục ẩu đả…

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao “ngày hội vua” năm nay lại nhuốm màu sắc bạo lực, những bất an về an ninh? Có thể, căn nguyên sâu xa của tình trạng này là do chính trong lòng “lục địa già” đã, đang và sẽ còn chứa đựng những mâu thuẫn, bất cập, mối lo khác nhau, đặc biệt xung quanh vấn đề thu nhập, khoảng cách giàu-nghèo, vấn đề nhập cư, đóng cửa biên giới, nền kinh tế giảm tốc, tăng trưởng âm cùng nguy cơ khủng bố từ chính những phần tử quá khích đang sinh sống giữa lòng châu Âu...

Điều đáng quan ngại, đó là trào lưu thắng thế của các đảng đối lập cực hữu ở các nước đã, đang và sẽ diễn ra các cuộc bầu cử bầu chọn lãnh đạo mới, khi các nhiệm kỳ đã, sắp hết, trong đó có Pháp – nước chủ nhà Euro 2016.

img

img

Đình công nhanh chóng biến thành bạo loạn

Vì thế, kỳ Euro này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết ở hiện tại, trong tương lai gần liên quan đến những ám ảnh không ngớt về tình hình chính trị, kinh tế, an ninh-trật tự của cả “lục địa già”, cả với nhiều thành phố được coi là đáng sống nhất thế giới…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem