Hot mom kể chuyện mẹ chồng Hàn lúc nào cũng khen con dâu, chồng tâm lý dù vợ đã qua "một lần đò"

Hà Linh Thứ sáu, ngày 11/05/2018 15:52 PM (GMT+7)
Tuy đây không phải cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng đối với Ngọc Ánh, cô đã thực sự tìm được bến bờ hạnh phúc sau những giông bão cuộc đời.
Bình luận 0

Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nhiều sóng gió, Ngọc Ánh (Bắc Ninh) vẫn không tin rằng hạnh phúc đến với cô như một giấc mơ. Sau những chuỗi ngày cay đắng, nhiều nước mắt, giờ đây cô đã sánh đôi bên người chồng Hàn Quốc điển trai, tâm lý.

img

Đám cưới như mơ của Ngọc Ánh diễn ra tại Bắc Ninh cách đây không lâu.

Quen từ mạng xã hội rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”

Không may mắn trong “canh bạc hôn nhân” với người chồng trước, Ngọc Ánh ly dị, làm mẹ đơn thân. Sau biến cố xảy ra, rất nhiều bạn bè thân thiết cũng như người không quen đã vào trang cá nhân của cô động viên bà mẹ trẻ vượt qua đau khổ. Những cuộc trò chuyện qua lại khiến Ngọc Ánh vững tin hơn vào cuộc sống, cũng từ đó cô sống mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn với những người bạn xa lạ.

Từ đây, mối lương duyên của Ngọc Ánh và ông xã Hàn Quốc cũng bắt đầu. Quen nhau qua mạng xã hội, nói chuyện hợp, thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

img

Cặp đôi gặp và quen nhau qua mạng xã hội.

Ấn tượng đầu tiên của Ngọc Ánh về ông xã chính là sự ân cần, quan tâm và đáng yêu khi... nói tiếng Việt chưa sõi. Để giao tiếp với người bạn mới, Ngọc Ánh dậy anh tiếng Việt và ngược lại, anh dạy cô tiếng Hàn. “Anh thường ép mình ăn rất nhiều vì kêu mình hơi ốm, rồi thì khi mình đau yếu, anh dù bận rộn công việc nhưng cũng thức đêm, thức hôm chăm người yêu. Cả con trai của mình nữa, bé rất thích anh, đến mức mỗi lần gặp gỡ mình đều cảm thấy như... người thừa vậy”, Ánh tâm sự.

Sau thời gian dài tìm hiểu, mới đây, hôn lễ của Ngọc Ánh và người chồng Hàn Quốc đã diễn ra tại Bắc Ninh. Tuy đây không phải là cuộc hôn nhân đầu, nhưng Ngọc Ánh rất hạnh phúc khi được ở bên người chồng thứ 2. “Người ta hay nói lần đầu làm cô dâu thật mới mẻ, thế nhưng bản thân mình thấy lần đầu, hay lần cuối không quan trọng, quan trọng là khi về chung sống một nhà, chồng bạn đối xử thế nào với vợ. Chồng mình luôn làm cho mình có cảm giác như lần đầu tiên được yêu”.

img

Cậu con trai nhỏ và chồng hiện tại của Ngọc Ánh rất yêu quý nhau.

Bà mẹ xinh đẹp cũng cho biết thêm, ông xã hiện tại rất hiểu vợ nên giữa 2 người không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Ánh mất nhiều niềm tin và chính anh đã giúp cô tin sự chung thủy trong đời sống vợ chồng. “Chồng mình là người rất có trách nhiệm không những trong gia đình mà trong công việc. Lúc nào anh cũng làm gấp đôi gấp ba người khác, nhiều người lười nhác chỉ muốn kiếm cớ để được nghỉ làm còn chồng mình đau ốm, mình bắt ở nhà nghỉ ngơi anh ấy vẫn nhất quyết đi làm để không làm ảnh hưởng đến công ty”.

Trải qua những chuỗi ngày đau khổ, được gặp ông xã bây giờ là một may mắn đối với Ngọc Ánh. Và cô gọi cuộc hôn nhân hiện tại là một món quà được ban tặng, khiến cô quên rằng bản thân mình đã từng bất hạnh.

img

Với bà mẹ xinh đẹp, cuộc hôn nhân này như một món quà được ban tặng.

Mẹ chồng dạy cách đi đứng, ăn nói và luôn miệng khen con dâu xinh

Mỗi một năm, vợ chồng Ngọc Ánh về Hàn Quốc thăm gia đình chồng 2 lần. Họ thường ở chơi khá lâu bởi vì anh xã xa gia đình trong một khoảng thời gian dài.

Làm dâu của một gia đình Hàn Quốc có nhiều khác biệt so với ở Việt Nam. Nếu các cô dâu Việt đa phần đều đi làm việc, góp phần kinh tế như chồng thì các cô dâu Hàn hầu như ở nhà làm công việc nội trợ. Hơn nữa, họ phải học nhiều phong tục hơn ở Việt Nam. “So với các cô dâu Hàn thì quả thực làm dâu Việt vẫn thích hơn”, Ngọc Ánh cười lớn.

img

Mẹ chồng Hàn Quốc và cô dâu Việt trong ngày cưới.

Cô cũng cho hay, ông xã là con một, lại lập gia đình muộn nên mẹ chồng cũng rất yêu quý, trân trọng con dâu. Mỗi lần sang thăm bố mẹ, Ngọc Ánh đều được chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, còn khi về Việt Nam thì hàng ngày con dâu và mẹ chồng đều gọi điện cho nhau. Thậm chí, mẹ chồng toàn gọi con dâu bằng những cái tên rất thân mật như “con gái”, “công chúa”, “em bé của mẹ”...

“Nhớ lần đầu về ra mắt nhà chồng, mẹ chồng mình còn vui mừng đưa mình đi khoe với tất cả bạn bè của mẹ. Thích nhất là lúc nào mẹ cũng tự hào là con dâu xinh gái và ngoan với mọi người. Mẹ dạy mình cách đi đứng, ăn nói, dạy mình tiếng Hàn. Mẹ luôn động viên mình học tiếng Hàn cho tốt, luôn nói với mình là học tiếng Hàn để sau này dạy con cái. Không những mẹ chồng quan tâm động viên mà bác chồng cũng vậy. Chính điều đó làm cho mình cảm thấy không hề xa lạ mà như một cô dâu người bản địa. Thú thực là thở phào nhẹ nhõm vì trước đó mình xem phim hay đọc tin tức thấy các cô dâu Hàn sống trong truyền thống và khắt khe lắm”.

img

Ngọc Ánh thấy may mắn vì có mẹ chồng chiều và tâm lý.

Được biết, chồng Ngọc Ánh rất yêu đất nước Việt Nam và muốn vợ được ở gần gia đình nên 2 vợ chồng quyết định sinh sống ở đây. Chồng cô hiện làm cho công ty Hàn Quốc còn Ngọc Ánh kinh doanh mỹ phẩm nên cuộc sống rất ổn định. Sang năm 2019, họ dự định sẽ sinh em bé.

Tâm sự về những ngày đã qua, bà mẹ 1 con trải lòng: “Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng được như ý mình mong muốn. Nếu bạn có lỡ lấy phải một người chồng không tốt thì bạn hãy luôn là người tự quyết định cuộc sống của bạn. Cho dù quyết định đó khó khăn đến mấy nhưng bạn sẽ không bao giờ phải sống trong 2 chữ “giá như”. Đấy là điều mình đã hối tiếc rất nhiều sau khi ly hôn chồng cũ.

Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, hạnh phúc là phải do cả 2 cùng xây dựng, một người xây, một người phá thì bạn cố gắng đến mấy cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Là phụ nữ, hãy tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến, như mình vậy, sau cơn mưa, trời lại sáng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem