Hủ tiếu

  • Nằm bên rạch Rau Răm (P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), mỗi ngày lò hủ tiếu Sáu Hoài đón hàng trăm lượt khách du lịch trong, ngoài nước đến tham quan và thưởng thức món ăn đặc trưng của miền Tây Nam bộ.
  • Mới 7g30 mà dưới sông tàu ghe chở khách du lịch đã cập bến hàng năm bảy chiếc, trên bờ khách đông nghẹt, đa số là khách nước ngoài. Chị Hồng Thắm cùng gia đình đến từ TP.HCM nói: "Nghe nói ở đây có món hủ tiếu chiên giòn tuyệt lắm nên tụi tôi ghé ăn thử".
  • Trước đây khi còn hiếm thịt bò, các quán phở có sáng kiến sản xuất “thịt bò nhân tạo” từ… thịt trâu, thịt ngựa. Giả như thật, ăn ngon ra phết.
  • (Dân Việt) - Tưởng anh An là người trêu ghẹo, các nữ quái đã chặn xe và cầm hung khí lao đến tấn công loạn xạ khiến chị Thắm - vợ anh An tử vong.
  • Cơm tấm, lẩu, bún bò, hủ tiếu hay các món ốc... là những món ngon bạn không nên bỏ qua khi đến Sài Gòn. Dưới đây là một số món ngon ở Sài Gòn.
  • (Dân Việt) - Trong tay ông Hồ có khối tài sản có giá trị hơn 30 tỷ đồng nhưng hàng chục năm qua, ông rất... keo kiệt với bản thân. Sáng ra, ông nấu một lon gạo để ăn 2 bữa. Thức ăn hầu hết là mắm, muối...
  • (Dân Việt) - Ngày 12.6, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Chuyện (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 6 năm tù về tội “giết người”.
  • (Dân Việt) - Một trong những xã có nhiều lao động đi Nam làm ăn nhất ở Quảng Ngãi là Phổ Cường (Đức Phổ). Bà con ở đây liên tục rời quê trong hàng mấy chục năm qua với mong muốn thoát khỏi đói nghèo.
  • Không biết Hưng có bao nhiêu hoa tay nhưng khả năng phù phép cho tóc và trang điểm của Hưng quả đáng nể. Từ lúc nó là phương tiện mưu sinh cho đến giờ - thời gian trống là của hiếm - Hưng luôn nhiệt tình trổ tài.
  • Trong 20 năm, Phương mang thai 11 lần và sinh nuôi 10 đứa con. 37 tuổi sinh 10 đứa con trong cảnh túng quẫn. Tuổi thanh xuân đời chị chưa một ngày ngừng nghỉ.