Huyện Sơn Tây
-
Xưa nay, mo cau khi rụng dùng làm mồi nhen lửa, làm quạt mo, hoặc để cho trẻ con chơi. Ấy vậy mà mấy năm nay, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Tuyến, một người Phú Yên đã biến mo cau thành những vật dụng hữu ích, thân thiện với môi trường để xuất khẩu đi nhiều nước, như: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Ba Lan, Ấn Độ…
-
Công ty Đăkđrinh cũng không phải là doanh nghiệp duy nhất vi phạm nạo vét cát, đất tại công trình thuỷ điện, trong vòng 2 năm qua ở huyện Sơn Tây.
-
Sự việc Công ty thuỷ điện Đắkđrinh, huyện Sơn Tây, đưa phương tiện cơ giới nạo vét lòng sông Đắkđrinh và tập kết một số lượng cát lớn, ngay tại khu vực gần nhà máy thuỷ điện Đắkđrinh, đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận.
-
Cô giáo Bùi Thị Trinh, quê xã Đức Nhuận (Mộ Đức, Quảng Ngãi), có gần 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Sơn Mùa (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đinh Thanh Kháng), huyện Sơn Tây. Cô giáo Trinh luôn hết lòng vì học trò nghèo trên rẻo cao.
-
“Không thể ở làng nữa”, “phải bỏ làng đi thôi”... Những câu nói cứ dồn dập đẩy về phía chúng tôi khi đặt chân đến làng Long Vót, xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).
-
Những ngày này, người dân các làng hoa trên địa bàn huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) tất bật chăm sóc kịp đưa hoa ra thị trường phục vụ dịp tết Nguyên đán 2023, trong đó có hoa đào, hoa cúc, hoa mai vàng....
-
Trung bình mỗi năm, làng Long Vót bị sét đánh trúng 15 lần khiến nhiều người phải dọn nhà cửa vào bìa rừng sinh sống.
-
Trong vườn nhà, nương rẫy, dọc ven đường…hàng chục ngàn cây cau đang kỳ cho trái, quả oằn buồng của người dân vùng “thủ phủ cau”, “xứ ngàn cau” huyện Sơn Tây, chưa kịp thu hoạch đã bị gió bão quật, bẻ ngang thân ngã gãy đổ ngang, nằm la liệt… trong sự tiếc nuối đến xót xa của những ai chứng kiến.
-
Tuy một số thời điểm giá mua xuống thấp, nhưng cau vẫn là loại cây trồng truyền thống, nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân miền núi Sơn Tây. Vì vậy cùng hỗ trợ trồng mới, mở rộng diện tích, chính quyền nơi đây phấn đấu đến năm 2025, hình thành vùng nguyên liệu cau phục vụ xuất khẩu, với diện tích khoảng 2000 ha.
-
Những gò bồi ven sông là một phần hợp nên sinh cảnh của dòng sông Trà Khúc. Hình ảnh đó đã đi vào lòng người Quảng Ngãi với niềm thương nhớ về dòng sông quê thơ mộng.