IS ráo riết bán tim, thận... của các chiến binh vì kẹt tiền

Phương Đăng Thứ ba, ngày 20/09/2016 16:39 PM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ráo riết bán nội tạng của các chiến binh bị thương hoặc bị chết ra thị trường chợ đen trong nỗ lực kiếm tiền sau khi hàng loạt mỏ dầu chúng chiếm đóng bị ném bom.
Bình luận 0

img

Theo đó, IS đã thành lập một đơn vị chuyên nhận nhiệm vụ bán thận, ruột và tim của các chiến binh thuộc tổ chức này. Theo tờ Iraqi News, IS đã lấy nội tạng của 23 chiến binh để bán cho các bệnh viện hôm Chủ nhật (18.9).

Một nguồn tin giấu tên từ bên trong tổ chức khủng bố IS cho biết, những tên đao phủ IS đã đánh cắp tim, thận, ruột của 23 chiến binh đang điều trị tại các bệnh viện ở Nineveh.  

"Những cơ quan nội tạng bị đánh cắp từ các thành viên IS bao gồm thận, ruột, tim và nhiều bộ phận khác nữa. Nội tạng được vận chuyển một cách chặt chẽ tới một bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Động thái này của IS xảy ra sau khi tổ chức này mất đa số các nguồn tiền chính, bao gồm nguồn tiền đến từ việc khai thác dầu thô lậu", nguồn tin cho hay. 

Trước đó, một tài liệu của IS bị rò rỉ và rơi vào tay đặc nhiệm Mỹ trong một cuộc đột kích ở miền Đông Syria cho thấy, tổ chức khủng bố này đã thông qua một điều luật cho phép lấy nội tạng từ một con tin còn sống để cứu sống một người Hồi giáo.  

Tuy nhiên, việc IS phải lấy nội tạng của các chiến binh thuộc tổ chức này đem bán cho thấy chúng đang ngày càng trở nên tuyệt vọng để kiếm tiền.

Một bác sĩ ở thành phố Mosul, Iraq tiết lộ, IS đã thuê nhiều bác sĩ nước ngoài giám sát hệ thống buôn bán nội tạng mở rộng trên khắp thế giới, trong đó đại bản doanh được đặt ở Mosul - thành trì IS đang chiếm đóng.

 "Các cuộc phẫu thuật lấy nội tạng diễn ra trong bệnh viện và sau đó, các bộ phận cơ thể người được  vận chuyển nhanh chóng thông qua mạng lưới buôn bán nội tạng", nguồn tin cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem