Italia và cái giá của sự hoang tưởng

Thứ ba, ngày 03/07/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại vòng loại Italia đã khiến Tây Ban Nha phải trải qua những giây phút nhọc nhằn. Nhưng tới trận chung kết, các học trò HLV Cesare Prandelli lại bỗng "ngây thơ" đến lạ lùng…
Bình luận 0

Máu quá cũng "chết"

Không phải đợi tới trận chung kết, mà ở vòng bảng, Italia đã phải trả giá cho sự chủ quan. Trong cuộc đọ sức với Croatia, họ chơi hoàn toàn chủ động lại có bàn dẫn trước nhờ cú đá phạt hàng rào hoàn hảo của Pirlo, nhưng cuối cùng lại để đối phương cầm hòa 1-1. Kết quả đó khiến đội bóng áo màu thiên thanh phải sống trong sợ hãi trước khi vượt qua vòng bảng nhờ "những chú bò tót" chơi đẹp ở lượt trận cuối.

img
Italia đã phải trả giá đắt vì hoang tưởng về sức mạnh của chính mình khi đối đầu với Tây Ban Nha.

Có thể cảm nhận được chính sự thận trọng đã giúp Italia lần lượt vượt qua Anh, Đức. Nhưng tới chung kết, họ lại đi vào vết xe đổ của Đức-những người đã có phần tự mãn với màn thể hiện gần như hoàn hảo từ vòng bảng tới trước trận bán kết. "Có thể trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha ở vòng bảng cộng với sự hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Đức đã khiến các học trò HLV Prandelli tự tin thái quá. Họ đã nhập cuộc với tư tưởng ăn thua với Tây Ban Nha và đã phải trả giá đắt" - HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Theo ông Vinh, Italia không có đủ con người với nền tảng thể lực sung mãn để đối phó với lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo: "Italia đã lộ ra quá nhiều khoảng trống để các nghệ sĩ sân cỏ bên kia chiến tuyến, đặc biệt là Iniesta khai thác với những đường chọc khe tinh tế.

Việc có bàn thắng sớm càng khiến Tây Ban Nha trở nên khó chịu. HLV Prandelli hiểu mình cần phải làm gì nhưng trong tay ông lại không có một tiền vệ đánh chặn có thể truyền lửa cho toàn đội như Gattuso-người có vai trò đặc biệt quan trọng giúp Italia vô địch World Cup 2006". Việc tuyến giữa thiếu khả năng thu hồi bóng đã khiến Pirlo, Balotelli phải lùi quá sâu và tự triệt tiêu mất khả năng tạo đột biến.

Dấu ấn Del Bosque

Nhìn lại cả hành trình bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch châu Âu của Tây Ban Nha, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Chi tiết rất hay là từ vòng bảng tới bán kết, Tây Ban Nha chỉ đá hay trận ra quân gặp Italia, còn các trận khác cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, tới trận tranh ngôi vô địch thì họ đã đạt tới điểm rơi phong độ, thể hiện được tốt nhất những phẩm chất của mình trong lối chơi tập thể đầy gắn kết và không thể phủ nhận tài năng, dấu ấn của HLV Del Bosque.

Theo tôi, Tây Ban Nha vô địch là xứng đáng nhưng sẽ là quá sớm để nói trước tương lai của họ ở World Cup 2014. Tiqui-taca đã quá quen đối với mọi đội bóng và chắc chắc Tây Ban Nha đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ. Họ phải đầu tư thêm nhiều về cả lối chơi lẫn con người nếu muốn bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch thế giới như cách đã làm được trên đấu trường châu Âu".

Việc tuyến giữa thiếu khả năng thu hồi bóng đã khiến Pirlo, Balotelli phải lùi quá sâu và tự triệt tiêu mất khả năng tạo đột biến.

Chia sẻ với ý kiến của HLV Nguyễn Thành Vinh, ông Phan Thanh Hùng-HLV trưởng đội tuyển quốc gia cho biết: Trong bóng đá luôn có một chút may mắn và Tây Ban Nha đã có nó trong trận chung kết. Lối chơi của họ vẫn vậy, cố gắng kiểm soát nhiều bóng để tìm kiếm cơ hội.

“Trước trận chung kết, Tây Ban Nha thường tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được hết, còn trận chung kết lại khác. Việc có bàn thắng sớm là một bước ngoặt giúp họ giải tỏa tâm lý, trong khi đó, Italia bắt buộc phải đẩy cao đội hình hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Nếu Italia có thể thể rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 thì trận đấu sẽ hay, kịch tính hơn nhiều" - ông Hùng nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem