Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở cuộc tiếp đón Luxembourg trong khuôn khổ bảng J vòng loại EURO 2024 diễn ra rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo không thể ra sân thi đấu vì án treo giò nhưng Bồ Đào Nha vẫn thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 9-0.
Trong trận này, Goncalo Ramos (17', 33'), Goncalo Inacio (12', 45+4') và Diogo Jota (57', 77') đều lập cú đúp. Ba bàn thắng còn lại của Bồ Đào Nha đến từ Ricardo Horta (67'), Bruno Fernandes (83') Joao Felix (88').
Với 6 trận toàn thắng, Bồ Đào Nha vẫn dẫn đầu bảng J, hơn đội xếp sau là Slovakia 5 điểm. Đáng chú ý, thầy trò HLV Roberto Martinez đã ghi được 24 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào.
Theo thống kê của trang Squawka, trong trận đấu vừa qua, tiền vệ Bruno Fernandes có 84 lần chạm bóng, thực hiện 11 đường tạt bóng (nhiều nhất), tạo ra 7 cơ hội ăn bàn cho đồng đội (nhiều nhất), thực hiện 4 pha tắc bóng, 3 đường kiến tạo (nhiều nhất), 2 đường chọc khe (nhiều nhất), tung ra 2 cú sút và ghi 1 bàn thắng.
Tại vòng loại EURO 2024, không có cầu thủ nào trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng như Bruno Fernandes (4 pha kiến tạo và 3 bàn thắng sau 6 trận).
Phát biểu sau trận đấu, HLV Roberto Martinez nói: "Tôi nghĩ, đây là trận đấu hoàn hảo của Bồ Đào Nha. Không chỉ thắng đậm, các học trò của tôi còn nỗ lực thi đấu và duy trì sự tập trung cho đến phút cuối cùng.
Rất khó để các cầu thủ có thể duy trì sự tập trung và nỗ lực như vậy khi đội bóng của bạn đã dẫn trước đối thủ 3 hoặc 4 bàn. Điều đó giúp chúng tôi tiếp tục giữ sạch lưới.
Bồ Đào Nha đã có sự khởi đầu ấn tượng ở vòng loại EURO 2024 nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực và chuẩn bị tốt nhất cho màn đọ sức sắp tới với Slovakia".