Khả Ngân: Không thể vỗ ngực mà tự xưng mình là diễn viên

Thứ bảy, ngày 12/05/2018 09:10 AM (GMT+7)
"Vì diễn viên phải qua từng vai diễn, từng giai đoạn thì người ta mới công nhận mình. Không phải cứ vỗ ngực tự nhận mà người ta gọi mình với danh xưng ấy". – Khả Ngân nói.
Bình luận 0

img

Dù không phải là tân binh mới mẻ trong lĩnh vực điện ảnh nhưng Khả Ngân vẫn chưa thể khiến giới chuyên môn và người hâm mộ yên tâm tuyệt đối về kỹ năng diễn xuất. Phim điện ảnh "100 ngày bên em" vừa mới ra mắt cách đây không lâu chính là bộ phim thứ 6 Khả Ngân tham gia với tư cách nữ chính. Liệu với vai diễn lần này, Khả Ngân có thể chính thức tuyên bố - "từ nay hãy gọi tôi là diễn viên"? Vai diễn Ánh Dương của cô nàng 9X có gì thú vị? 

Mấy năm qua, Khả Ngân làm gì mà lại ít xuất hiện trước công chúng như vậy?

- Bốn năm qua, tôi từng nghĩ mình xuất hiện càng nhiều sẽ càng tốt, càng nổi lên. Thế nhưng, đó là suy nghĩ sai lầm của tôi. Dù có đóng phim nhiều, tham gia nhiều dự án quảng cáo song những công việc ấy lại chưa thực sự giúp tôi gây được ấn tượng với người khác. Và khi nhắc đến tôi, mọi người vẫn chỉ nhớ đến tôi là một hotgirl. Điều ấy khiến tôi rất buồn!

Tôi dần nhận ra lỗi là ở mình khi bản thân không hề nghiêm túc, không cố gắng sống chết vì nhân vật. Tôi hay bị lơ là, tôi chỉ nghĩ đơn giản dự án này có tiền thì làm mà chưa từng nghĩ đến hình tượng mà bản thân muốn xây dựng sau công việc ấy. Tôi bắt đầu "mất tích" hẳn trong 1 năm vừa qua khi dừng hết tất cả công việc. Tôi nghĩ, đó là sự liều lĩnh với một người làm nghệ thuật vì nếu dừng công việc 1-2 tháng thì đã sợ lắm rồi. Tuy nhiên, nếu cứ xuất hiện hoài mà chẳng xác định được mục đích thì bản thân mãi mãi như vậy. Sẽ chẳng ai công nhận khả năng của tôi và Khả Ngân mãi mãi cũng chỉ là một cô hot girl trong mắt mọi người.

img

Ngoài lý do làm nghệ thuật không có định hướng, bạn có nghĩ những scandal trong quá khứ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý làm nghề của mình?

- Nói về độ hot, tôi chỉ nổi đúng ở thời điểm mới vào nghề. Đến năm thứ 2, tôi liên tục vướng phải những scandal không đáng có. Thời điểm ấy, không chỉ có một mà có đến năm, mười câu chuyện đổ ập vào tôi.

Mọi người đồn tôi yêu thầy giáo 40 tuổi nhưng thực ra, người ấy chỉ mới 30 tuổi, còn tôi 17 tuổi thì tình yêu ấy có đến mức tiêu cực? Có tin đồn tôi không mặc áo ngực đi chụp hình nhưng sự thật thì đó chỉ là một nếp gấp trên ngực áo.

Hiện tại, khi nhìn lại những sự cố đã trải qua, những chuyện ấy có thể không là gì nhưng thời điểm xảy ra, tôi còn rất trẻ. Vì tâm lý lo sợ, tôi đã phải chối rằng mình không yêu người này, không làm việc kia. Thế nhưng, tôi nghĩ mình đã lớn. Nếu không lên tiếng, không đối diện thì mình sẽ không làm được việc gì trong showbiz này cả. Mọi người đã khoác cho tôi một cái áo quá đẹp với hình tượng thiên thần không scandal. Vì vậy, khi tôi dũng cảm sống thật với bản thân thì nhiều người bị sốc.

Vì sao bạn chọn thời điểm này để quay trở lại với nghệ thuật?

- Thú thật từ khi gặp đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, tôi mới biết tình yêu dành cho nghiệp diễn là như thế nào. Giờ đây, tôi quan niệm dù làm bất kể công việc gì, phải thật sự yêu và dành cho nó nhiều tâm huyết thì mới làm được.

Với 100 ngày yêu em, ban đầu đi casting, tôi không được chọn vì nữ chính 28 tuổi trong khi tôi mới chỉ chạm ngưỡng 21. Nhưng sau đó, anh Phượng quyết định đổi nhân vật thành cô gái 24 tuổi để tôi hợp vai hơn. Được đạo diễn tin tưởng, tôi rất xúc động. Vì thế, tôi quyết tâm dồn hết sức lực vào vai Ánh Dương. Tôi dám tự tin khẳng định, mình đã thực sự sống chết cho vai diễn lần này. Chưa có phút giây nào, tôi lơ là trên phim trường!

img

Bạn đã đầu thư như thế nào cho vai diễn lần này?

Trước đây, để khóc được, tôi đã phải nhờ người khác chửi hoặc nghe những bản nhạc buồn và tôi biết, điều ấy là quá tệ với một diễn viên. Thế nhưng lần này tôi đã khác. Để có được cảm xúc tốt nhất, tôi đã coi mình là Ánh Dương và thật sự nhập tâm vào nhân vật.

Trong quá trình quay, tôi ốm liên tục. Có những hôm tôi vừa quay vừa truyền nước biển. Có những ngày giọng khàn đặc, tôi phải diễn đi diễn lại một cảnh tới 60 lần mới đạt. Nghĩ lại, tôi cảm thấy ám ảnh và tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn.

Chi Pu từng tuyên bố - "từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ". Vậy Khả Ngân thì sao, tham gia "100 ngày yêu em" có phải là lời khẳng định của bạn rằng mình đã là diễn viên?

- Chưa bao giờ tôi bắt người ta gọi mình là diễn viên. Vì diễn viên phải qua từng vai diễn, từng giai đoạn thì người ta mới công nhận mình. Không phải cứ vỗ ngực tự nhận mà người ta gọi mình với danh xưng ấy. Trước mắt, tôi phải tạo cho khán giả sự tin tưởng bằng cách diễn tròn vai thì lúc ấy, họ mới tôn trọng mình và Khả Ngân có tài năng thực sự hay không để mọi người sẽ tự cảm nhận được hết.

Còn với những người ngoài rạp, họ không xem mà cứ nói này nói kia thì chắc chắn họ có hiềm khích với Ngân rồi! Tôi không thể nào bảo họ dừng công kích mình. Với tôi, cảm nhận bản thân tiến bộ và theo đuổi nghệ thuật một cách tích cực hơn mỗi ngày đã là một điều gì đó quá tuyệt vời rồi!

Cảm ơn sự chia sẻ của Khả Ngân!

Tiến Dũng (VTV.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem