Hành trình đón mặt trời mọc tại cực Đông - Mũi Điện

Thứ hai, ngày 28/05/2018 11:15 AM (GMT+7)
Đến Phú Yên, bạn nhất định phải thử cảm giác đón ánh mặt trời đầu tiên tại điểm cực Đông Tổ quốc - Mũi Điện.
Bình luận 0

img

Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tân, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Không chỉ nổi tiếng là nơi đón những tia nắng đầu tiên trên đất liền, Mũi Điện còn sở hữu phong cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp. Tôi đã có dịp được trải nghiệm đón bình minh tại đây một lần. Sau chuyến đi đó, tôi tự hứa sẽ quay lại đây để sống lại khoảnh khắc thú vị đó.

img

Hành trình đón mặt trời mọc tại Mũi Điện của tôi được lên lịch từ tối hôm trước. Theo đó, tôi thức dậy lúc 3h và thuê xe máy tại homestay để chạy ra Mũi Điện. Từ thành phố Tuy Hòa, tôi men theo con đường quốc lộ với một bên là biển, một bên là núi. Thỏa sức hít thở không khí mát lành, tôi ngắm nhìn hàng trăm ánh đèn điện của những con thuyền đi đánh cá đêm lấp lánh giống như một thành phố trên mặt biển. 

img

Sau khi chạy xe khoảng 30 phút, tôi cũng gần đến nơi. Từ xa, ngọn hải đăng Đại Lãnh dần hiện ra trong đêm. Đứng trên ngọn núi nhô ra phía biển, ánh hải đăng hiên ngang tỏa sáng. Khi đến điểm dừng chân, tôi gửi xe và bắt đầu hành trình leo núi khoảng hơn 1 km. Quanh Mũi Điện không có nhà nghỉ hay khách sạn nào mà chỉ duy nhất nhà chú Mười sinh sống ở khu vực này. Sau khi làm quen, tôi gửi xe máy lại đó và tiếp tục hành trình khám phá.

img

Có 2 con đường dẫn đến Mũi Điện, một là đi qua Bãi Môn sau đó leo lên sườn núi và một đường đi thẳng lên núi nhưng xa hơn một chút. Trong lần trải nghiệm này, tôi đã chọn con đường đi thẳng lên núi. Bắt đầu từ một cây cầu khá dài bắc sang sườn núi, đây là con đường đã được đổ bằng bê tông và xây bậc. Tôi mò mẫm trong tối, cẩn trọng lên từng bậc khá dốc và vừa đi vừa nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Leo được một đoạn khá xa thì sẽ bắt đầu đi vào rừng thông vì trời rất tối nên tôi cũng cảm thấy có chút run sợ.

img

img

Tôi di chuyển đến vị trí được hướng dẫn, lúc đó trời đã bắt đầu sáng hơn. Tôi ngồi nghỉ ngơi và đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là nơi ở trên cao so với mặt nước biển, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy con thuyền bé nhỏ phía xa giống như một điểm sáng chạy trên mặt biển.

img

Thời gian lúc này như chậm lại, tôi cảm nhận sự thay đổi của mặt nước, những đám mây trên bầu trời chậm rãi sáng lên và hiện rõ hơn, cảm giác thật thú vị. Một lúc sau, những vết nắng đầu tiên, giống như cắt chéo những đám mây bắt đầu xuất hiện. Từ từ, mặt trời bắt nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng xuyên qua đám mây, tạo thành những vệt sáng ngày một nhiều hơn. Chúng nhuộm cả một góc trời và phản chiếu xuống mặt biển tạo thành cảnh tượng thật đẹp mà chỉ tận mắt thấy, ta mới có thể cảm nhận được.

img

Tôi tranh thủ ghi lại những bức ảnh làm kỷ niệm cho mình vì khoảnh khắc mặt trời mọc diễn ra khá nhanh. Chỉ vọn vẹn vài phút, mặt trời lên cao và chuyển thành nắng nóng. 

img

Khi mặt trời lên cao, tôi quay lại tham quan hải đăng Đại Lãnh, bước đi trên 110 bậc thang. Từ trên ngọn đèn biển này, bạn có thể nhìn thấy được toàn cảnh Mũi Điện và Đầm Môn với màu xanh ngọc bích.

img

Sau khi tham quan hải đăng, tôi chọn con đường đi qua Đầm Môn để quay lại nhà chú Mười và kết thúc một trải nghiệm đầy thú vị.

Đức Nguyễn (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem