"Nghĩa địa dưới nước" của người Maya cổ đại qua bức ảnh tuyệt đẹp

Thứ năm, ngày 02/06/2016 11:10 AM (GMT+7)
Những hình ảnh tuyệt đẹp dưới đây được ghi lại tại một hố chôn của người Maya cổ đại bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Fabrice Guerin khi ông đang trong hành trình khám phá những Cenotes – tên gọi các hố, hang sâu được hình thành một cách tự nhiên.
Bình luận 0

Fabrice Guerin đã sử dụng một chiếc đèn pin làm công cụ hỗ trợ cho cuộc khám phá của mình. Cenotes là nơi được cho là hố chôn tập thể của người Maya cổ đại. Dưới đáy của hố là một tầng rất dày những mảnh xương và hóa thạch cổ.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Khi bạn mặc bộ đồ thợ lặn và nhảy xuống hố sâu, bạn trở thành nhà khảo cổ học, đằng sau mỗi tảng đá, bạn sẽ phát hiện ra một điều mới”.

Trong hành trình của mình, Guerin không thể quên những gì mà ông được chứng kiến: ở trong một nghĩa địa dưới nước với những mầm đá, nhũ đá khổng lồ và nhìn thấy những bộ xương của người Maya cổ. Ông còn nhìn thấy một con cá sấu Mỹ trước khi ra khỏi một hang động.

Các hố sâu Cenotes được hình thành một cách tự nhiên, do sự sụt lở của các núi đá vôi. Chúng trở thành nơi dự trữ nước ngọt cho người Maya.

Những hố này thường được phát hiện ở khu vực có vĩ độ thấp như ở các bờ biển, hải đảo. Ước tính ở Mexico có khoảng 6000 hố như vậy nhưng chỉ mới tìm thấy và khám phá được một nửa trong số chúng.

img

img

img

img

img

Minh Hải (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem