Khoảng lặng nước Nga

Thứ tư, ngày 31/03/2010 15:23 PM (GMT+7)
NTNN - Không còn nhộn nhịp, rộn rã như thường nhật, nhà ga Lubyanka mở cửa trở lại sau vụ khủng bố kinh hoàng sáng 29-3.
Bình luận 0

img

Nhiều người vẫn chọn xe điện ngầm làm phương tiện đi lại, nhưng thận trọng hơn. Những cặp mắt dò xét, vẻ mặt hoang mang hiện hữu ở các ngóc ngách của ga điện ngầm.

 

Ga Lubyanka- một trong số nhà ga cổ kính nhất của nước Nga đã in đậm trong ký ức những người Việt sống tại thủ đô. Lubyanka là bến đỗ và luân chuyển của những con tàu chạy thẳng qua trung tâm thành phố.

Bất cứ người Việt nào đến Nga đều mong được một lần đi tàu điện ngầm, để thử cảm giác mạnh của  những chuyến tàu "tốc độ", hoặc không thì cũng mong được đứng ở sân ga nhìn nhịp sống hối hả của người Nga qua những bước đi.

Thế nhưng hôm nay, cái sân ga nhộn nhịp đó đã để lại một khoảng lặng trong lòng người dân thành phố. Họ chưa hết bàng hoàng về những tiếng nổ như muốn xé toạc những con tàu của buổi sáng định mệnh 29-3. Những vết máu đã được dọn sạch nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh khi bước chân qua.

Đâu đó trên sân ga, những bó hoa vẫn còn tươi mới nằm lặng lẽ ở các ghế chờ- từ chiều 29-3, nhiều người đã mang hoa đến tưởng niệm và gửi tình nhớ thương đến những người thiệt mạng trong vụ khủng bố.

Dư âm vụ nổ lan toả đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên nhà ga cổ Lubyanka, tới tận một góc dưới đường hầm đi bộ,  nơi có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, trong đó có tới 4 cửa hàng do người Việt làm chủ. Khách của ga Lubyanka  vẫn thường dừng chân dưới đường hầm, tìm mua một món đồ kỷ niệm, hoặc lắng nghe một bản nhạc của những nhạc công đường phố.

Nhưng nay, thứ âm thanh đặc trưng của ga Lubyanka cũng im bặt và nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa- tất cả đang dành những khoảnh khắc thiêng liêng để tưởng niệm các nạn nhân.

Ngay sau vụ nổ, người Việt nháo nhác gọi điện cho nhau hỏi xem có ai trong cộng đồng không may gặp nạn ở ga Lubyanka hay không. Đại sứ VNtại Nga - ông Bùi Đình Dĩnh đã liên hệ với cảnh sát Matxcơva để hỏi thông tin cũng như nhân thân những người bị nạn.

Nhiều người Việt đã thở phào nhẹ nhõm khi biết tin không có đồng hương bị thiệt mạng. Trong số người bị thương chỉ có 3 công dân nước ngoài, gồm 1 đến từ Philippines và 2 người Malaysia.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem