Không còn ba, cô học trò nhỏ chật vật quay trở lại trường

Phượng Nhi Thứ ba, ngày 30/04/2024 06:08 AM (GMT+7)
Sau đại dịch Covid-19, kinh tế gia đình khó khăn, em Nguyễn Thị Kim Vàng (SN 2006) phải gác lại đam mê học tập, ở nhà chăm lo hai em nhỏ, để ba mẹ đi kiếm sống. Ngày ba đột ngột qua đời, cuộc sống gia đình em bị đảo lộn.
Bình luận 0

Gian nan con đường đến trường

Sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước, gia đình em Nguyễn Thị Kim Vàng (Tổ 13, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) duy trì cuộc sống bằng nghề cào cá. Trước đây hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Được (SN 1987) và bà Phan Thị Tiền Em (SN 1983) cùng nhau đi cào cá, mỗi ngày kiếm được vỏn vẹn hơn 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó là nguồn sống cho cả gia đình.

Dù chật vật, hai vợ chồng vẫn cố gắng cho các con được đến trường. Do mấy năm dịch kinh tế khó khăn, ông Được, bà Em làm đủ nghề để duy trì cuộc sống cho 3 đứa con thơ. Thấy ba mẹ mình quá vất vả là chị cả, em Kim Vàng đành nghỉ học để phụ ba mẹ chăm em.

Tháng 4/2023, trong lúc một mình đi cào cá khi mặt trời chưa ló dạng, ông Được không may trượt chân té ngã rồi vĩnh viễn ra đi. Vụ tai nạn lao động cướp đi người chồng, người ba của một gia đình 5 thành viên.

Ba mất đi, cuộc đời em Nguyễn Thị Kim Vàng cùng 2 em nhỏ Nguyễn Văn Tài (SN 2015), Nguyễn Thị Kim Cương (SN 2019) lênh đênh như chính con ghe cào cá của gia đình em.

Không còn ba, cô học trò nhỏ chật vật quay trở lại trường- Ảnh 1.

Không còn ba, Kim Vàng mất đi một nguồn hy vọng sống.

“Em thích đi học lắm, nhưng mà nhà có 3 đứa phải lo, ba mẹ lo không nổi. Em là chị lớn trong nhà, em nghỉ học thì vẫn biết chữ, còn Văn Tài, Kim Cương nếu không được đi học thì sau này các em sẽ rất khổ” - Kim Vàng tâm sự về quyết định xé lòng của mình.

Từ ngày rời ghế nhà trường, Kim Vàng giúp mẹ chăm sóc em nhỏ Kim Cương mới được 4 tuổi, rồi lại đưa em trai Văn Tài đến trường. Có thời gian rảnh, em lại đi làm phục vụ quán cà phê kiếm thêm tiền trang trải, đỡ đần cho mẹ.

Nhìn con gái từ bỏ giấc mơ đi học, bà Tiền Em không cầm được nước mắt: “Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con mình được đầy đủ. Nhưng số phận gia đình tôi trớ trêu quá, nhiều lúc cũng tủi thân lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Lúc con gái nghỉ học lòng tôi đau như cắt, chỉ biết đành chấp nhận mà tiếp tục cố gắng cho 2 đứa nhỏ”.

Không còn ba, cô học trò nhỏ chật vật quay trở lại trường- Ảnh 2.

Nghỉ học ở nhà, Kim Vàng dành thời gian hướng dẫn các em học bài, chăm lo cho em bù đắp sự trống vắng của người ba quá cố.

Còn ước mơ, còn hy vọng

Ở nhà, sau khi hoàn tất các công việc nhà, Kim Vàng lại lấy sách vở cũ ra ôn lại bài. Niềm hy vọng dù mong manh, nhưng em chưa ngày nào ngừng ôm ước mơ trở lại với bạn bè, với thầy cô.

Không còn ba, cô học trò nhỏ chật vật quay trở lại trường- Ảnh 3.

Những ngày không được đến trường, Vàng vẫn thường mang sách vở cũ ra ôn lại bài để nhớ kiến thức.

Năm học 2023 - 2024, Kim Vàng quay trở lại trường học nhờ sự động viên của mạnh thường quân. Em hiện đang là học sinh lớp 11C5, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Châu Thành, An Giang), học kì I vừa qua, em phấn đấu đạt thành tích xuất sắc. Trước khi biến cố xảy đến, Kim Vàng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9.

“Em luôn biết ơn những cô chú đã giúp đỡ em trong những ngày tháng khó khăn. Ngày ba em mất, cô em dặn dò: “Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Em luôn nhớ về câu nói đó như một động lực để em tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tâm nguyện của ba” - cô học trò nhỏ trải lòng.

Không còn ba, cô học trò nhỏ chật vật quay trở lại trường- Ảnh 4.

Dù gian nan còn phía trước, Vàng vẫn vững tin vào một tương lai tươi sáng.

Khi được hỏi về giấc mơ giảng đường đại học, cô gái nhỏ nhắn mỉm cười: “Em chỉ ước làm sao có tiền để có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi, còn đại học sợ mẹ không có đủ tiền lo cho em. Nếu có cơ hội được học đại học, em sẽ học ngành Luật”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt, bà Nguyễn Nữ Kim Hoàng - Trưởng ấp Hòa Long 3 cho hay: “Gia đình cháu Kim Vàng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Từ khi ba em mất đi, cuộc sống của gia đình cũng khó khăn hơn. Mẹ em cũng bán hàng nhưng cũng không đủ nuôi 3 con ăn học”.

Dù đã được quay lại học nhưng con đường phía trước của Kim Vàng vẫn còn gập ghềnh. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay, để không chỉ riêng Kim Vàng được đến trường, mà hai em nhỏ Văn Tài, Kim Cương cũng sẽ được học tập nên người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em Nguyễn Thị Kim Vàng (Tổ 13, ấp Hoà Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)

Số điện thoại: 039 4989787

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 30424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem