Kim Lân
-
Đó là ngôi làng cổ nổi tiếng có tên gọi làng Phù Lưu ở Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bằng ngòi bút chân thực và giàu cảm xúc, nhà văn Kim Lân đã khắc họa về ngôi làng Phù Lưu của mình trong truyện ngắn “Làng” khiến bạn đọc đặc biệt ấn tượng.
-
Một quốc gia rộng lớn như Trung Hoa thì việc có 40 vạn quân là điều rất bình thường, nhưng ở Đại Việt qua các thời kỳ văn minh nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn chưa khi nào có được quân số lên đến 40 vạn người như lần liên minh của các nước Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 8.
-
Thí sinh "Tiếng hát mãi xanh" Kim Lan được đích thân danh ca Tuấn Ngọc đệm đàn trong buổi họp báo ra mắt chương trình.