Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 10.2, người dân quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc dầu tiên sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Lượng người và phương tiện giao thông tại các tuyến đường trong trung tâm thành phố tăng lên đáng kể.
Tại cửa ngõ phía Nam, Nước Ngầm và một số điểm trung chuyển xe buýt lượng xe tăng lên từng giờ. Theo nhiều người cho biết, người dân từ các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình đổ về bằng xe máy nên đường càng ngày càng đông.
Hàng dài xe máy nối đuôi nhau, dự kiến, chiều nay lượng xe sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Trước cổng các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, tài xế xe ôm tập trung rất đông. Khiến không khí tại đây càng thêm “ngộp thở”.
Do lượng người đổ về rất đông nên đây là cơ hội để các tài xế tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Mỗi dịp như này các tài xế thu nhập vài triệu đồng một ngày, nhiều người dậy từ 1 – 2h sáng để bắt khách.
Bất chấp lực lượng chức năng, nhiều tài xế xe ôm vắt người lên cổng xếp tự động để vẫy khách trong bến xe.
Khu vực barie và cổng xếp tự động tại bến xe Nước Ngầm trở thành nơi bắt khách của nhiều tài xế xe ôm. Người dân cũng không có nhiều lựa chọn cho mình nên gặp tài xế đâu là bắt đấy.
Sau đợt nghỉ lễ, người dân mang rất nhiều đồ lên Hà Nội. Chị Mai Trang (Nghệ An) cho biết: “Trong tết sắm nhiều đồ nhưng dùng không hết nên mình mang lên Hà Nội, mang thêm không khí và dư âm tết từ quê nhà”.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi di chuyển một quãng đường dài, sau đó lại vạ vật ở bến xe để bắt xe buýt hoặc xe ôm để về nhà.
Người dân “tay xách, nách ,mang” đi bộ tìm điểm xe buýt.
Cảnh chen chúc, xô đẩy tại các điểm dừng trả khách. Nhiều xe ôm cho biết, chiều nay mới là cao điểm khi lượng người đổ về đông, đường tắc cứng, năm nào cũng thế.