Kỳ thú đua bò Bảy Núi

Thứ hai, ngày 07/10/2013 12:06 PM (GMT+7)
Hội đua bò là nét đặc sắc riêng có trong lễ hội truyền thống Sene dolta hằng năm của đồng bào dân tộc Khmer An Giang và người Khmer vùng Bảy Núi.
Bình luận 0
Ngày 4.10, tại sân đua chùa Thơm Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang), 64 cặp bò được tuyển chọn từ các vòng thi đã bước vào tranh tài theo thể thức loại trực tiếp.

Sau một ngày thi đấu gay cấn, hấp dẫn, đôi bò số 16 của ông Dương Văn Hiệp ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đã đoạt Cúp vô địch Giải "Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 22 năm 2013".

Hội đua bò là nét đặc sắc riêng có trong lễ hội truyền thống Sene dolta hằng năm của đồng bào dân tộc Khmer An Giang và người Khmer vùng Bảy Núi. Nét "độc" của hội đua bò Bảy Núi là mỗi lần đua chỉ có 2 đôi bò chạy thi với nhau để chọn một đôi vào vòng trong, và kết thúc, kẻ thắng người thua, đều được hưởng chung niềm vui thắng lợi của một năm được mùa và hướng tới một mùa vụ mới…

img Dàn nhạc ngũ âm với điệu Lăm Vông phục vụ hội đua.
img Tài xế và bò lắng nghe thể lệ thi đấu.
img Một pha nguy hiểm cho tính mạng khi chẳng may tài xế bị văng ra, con bò thì "lật giộng"…nằm bất động.
img Giây phút bứt phá quyết liệt về đích.
img Ông Dương Văn Hiệp, chủ nhân đôi bò số 16 đoạt Cúp vô địch, không kìm được cảm xúc đã "thơm" chú bò của mình ngay tại sân đua.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem