Ký ức Hà Nội: Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, cháy bỏng

Đoàn Hạnh (Thái Nguyên) Thứ tư, ngày 03/08/2022 10:29 AM (GMT+7)
Mỗi khi về Thủ đô, tôi và con gái thường lưu lại những tấm hình bên Hồ Gươm, Tháp Rùa, Đài Nghiên, Tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn..., những cái tên đã đi vào lịch sử, đi vào thơ ca, tạc vào non sông đất nước.
Bình luận 0

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội....Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu...". Đây là lời bài hát "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp vang vọng trong tâm thức khiến ta thêm yêu mến, thêm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến, trái tim của Tổ quốc.

Không chỉ người Hà Nội và những người đã từng gắn bó nhiều năm ở Hà Nội mới có tình yêu Hà Nội tha thiết, cháy bỏng. Có lẽ, trong trái tim của mỗi người con đất Việt đều dành một tình yêu sâu thẳm, da diết đối với Thủ đô. Và tôi cũng vậy! Hà Nội là tình yêu thiêng liêng, là niềm tự hào tỏa sáng trong tôi.

Nhớ về Hà Nội là nhớ về trái tim của Tổ quốc. Trái tim đập nhịp đập của non sông, gấm vóc, của dòng máu lạc hồng bốn ngàn năm lịch sử. Hà Nội trong tôi vừa có nét cổ kính, trầm mặc; vừa hiện đại, văn minh, phát triển.

Từ thuở bé thơ, tôi đã yêu Hà Nội bằng một tình yêu trong trẻo, hồn nhiên với lòng biết ơn và kính yêu lãnh tụ. Tôi biết đến Hà Nội lần đầu khi là học sinh tiểu học, được bố mẹ đưa về Thủ đô thăm Lăng Bác. Nhớ về Hà Nội không thể không nhắc tới vị cha già kính yêu của dân tộc. Nhà thơ Viễn Phương đã nói hộ chúng ta nỗi niềm kính yêu, thương nhớ Bác:

"Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân"

Sau này trở thành cô giáo, đã nhiều lần đưa học sinh về thăm lăng Bác nhưng mỗi lần đều lưu giữ trong tôi những cảm xúc rất riêng, rất đặc biệt.

Ký ức Hà Nội: Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, cháy bỏng - Ảnh 1.

Con đường chạy quanh Hồ Tây. Ảnh: Viết Niệm

Hà Nội trong tôi là vẻ đẹp của hồ Gươm "lẵng hoa giữa lòng Thủ đô". Tôi thích đi dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh, thư giãn, ngồi trên ghế đá phóng tầm mắt ra xa, cảm nhận sự bình yên, thư thái của thắng cảnh và sự nhộn nhịp của chốn hà thành trung tâm đất nước. 

Vẻ đẹp xanh mát của những hàng cây ven hồ, sự dịu dàng, duyên dáng của những cành liễu rủ, những chiếc lá vàng chao nghiêng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng khiến cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng biết bao. Mỗi khi về Thủ đô, tôi và con gái thường lưu lại những tấm hình bên hồ Gươm, Tháp Rùa, Đài Nghiên, Tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn..., những cái tên đã đi vào lịch sử, đi vào thơ ca, tạc vào non sông đất nước. Ai mà không thương, ai mà không nhớ. 

Đi dạo và check-in ở hồ Gươm xong, mẹ con tôi ghé thưởng thức kem Tràng Tiền. Về Hà Nội mà không ăn kem Tràng Tiền thì thật tiếc. Giữa biết bao loại kem khác nhau, kem Tràng Tiền là thương hiệu rất riêng mang nét văn hóa Hà Nội. Kem thơm ngon, đủ vị. Mùa hè, thưởng thức kem Tràng Tiền, vị thơm mát lan xuống cổ họng, vô cùng thích thú, sảng khoái.

Và rồi tôi gọi bác xích lô đưa hai mẹ con một vòng quanh phố cổ. Tôi thích ngồi xích lô hơn xe điện để được chầm chậm, thư thả quan sát, ngắm đường phố, hàng quán Hà Nội, cảm nhận những nét đặc trưng nơi đây. Điều đặc biệt ở phố cổ là mỗi phố bán một mặt hàng khác nhau. 

Có lần về Hà Nội vào dịp gần trung thu, tôi choáng ngợp trước rực rỡ sắc màu, lung linh ánh sáng, rộn ràng âm thanh của đèn lồng, đèn ông sao và các loại đồ chơi trẻ em khác ở khu phố Hàng Mã. Những sản phẩm làng nghề truyền thống trở nên thật độc đáo, hấp dẫn qua từng nét vẽ đặc sắc, tinh xảo. Tôi say sưa ngắm mà không muốn rời.

Mải mê trên những con phố, nghe bác xích lô vui vẻ giới thiệu thêm, tôi đắm mình trong không gian Hà Nội. Vẻ đẹp của cảnh vật và sự thân thiện của con người nơi đây khiến tôi thêm yêu mảnh đất này.

Ký ức Hà Nội: Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, cháy bỏng - Ảnh 3.

Nhiều người khi tới Hà Nội đều muốn thưởng thức món Kem Tràng Tiền. Ảnh: Trung Kiên

Ấn tượng về Hà Nội trong tôi còn là lãng đãng, mờ ảo trong khói sương Tây hồ. Buổi sớm mai, hồ Tây như một cô gái e lệ, tình tứ, yêu kiều dưới ánh nắng lung linh, huyền ảo. Ta bắt gặp những người con Hà Nội thong thả đạp xe hay tản bộ, tận hưởng không khí trong lành, nạp năng lượng cho một ngày làm việc mới. Tôi đến hồ Tây vào một buổi tinh sương dịp hội họp Câu lạc bộ thơ.

Cái cảm giác lâng lâng khi ngồi nhâm nhi tách trà, mở căng lồng ngực hít hà hương sen ngọt ngào. Thật dễ chịu biết bao! Những đóa sen hồng tháng sáu nở rộ, mê đắm, hút hồn du khách. Tôi và các bạn thơ chắc chắn không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng bước trên những mảng cầu tre ra hồ lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời. Hà Nội thi vị, Hà Nội nên thơ, lãng mạn phải kể đến hồ Tây. Chúng tôi đã có một ngày đàm đạo thơ, vui văn nghệ, thưởng thức ẩm thực và chụp những bức hình đẹp nhất bên hồ Tây.

Có biết bao điều muốn nói mà không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ thấy trọn vẹn một tình yêu lắng sâu, một niềm tự hào, mong có nhiều dịp đến Hà Nội để lại được thong dong phố cổ, ngắm sen Tây hồ,... để thấy một Hà Nội ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh mà vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống ngàn năm văn hiến.

Bài viết Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, cháy bỏng dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem