Lái đò

  • Những hình ảnh tà áo dài thướt tha trên phố Hà Nội, bác lái xe ôm tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, anh hai, chị hai lái đò trên miền sông nước… đã tạo cảm hứng đặc biệt trong chàng trai Nhật Bản Akira Fumita.
  • Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Kh ( SN 1984, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
  • Xóm Thượng là một phần của thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị sông Hóa chia cắt nằm tách biệt ở bên bờ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bao đời nay, hơn trăm hộ dân của xóm muốn vào xã phải qua đò.
  • 35 năm làm nghề lái đò, dù đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng ông Trần Thế Nguyễn (SN 1950, ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn hàng ngày miệt mài với những chuyến đò đưa khách qua sông.
  • Dân Việt - Mặc dù đã sắm được "vỏ bọc" là người lái đò thuê trên sông biên giới Ka Long, kẻ đang có lệnh truy nã về tội lừa bán người sang Trung Quốc vẫn bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ.
  • Dân Việt - Trong 2 đêm ngày 12 và 13.6, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 80.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu 555 và Esse qua các đường biên Quảng Ninh đưa vào nội địa.
  • (Dân Việt) - Từ chỗ thu nhập bấp bênh bằng nghề chèo đò ngang trên thượng nguồn sông Hương, giờ đây bà Dương Thị Liễu (thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ sản xuất trang trại.
  • Từ xưa, Tân Châu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ dệt lụa. Đây cũng chính là nơi sáng tạo nên loại lụa Mỹ A nổi tiếng một thời.
  • Nữ lái đò ngồi chờ khách ở Hội An, khung cảnh lãng mạn của thị trấn Hallstatt hay chú voi châu Phi bị bầy chim vây kín... nằm trong những bức ảnh đẹp nhất tháng 11 do tạp chí National Geographic bình chọn.
  • (Dân Việt) - Nằm bên sông Nậm Na và cách trung tâm huyện Phong Thổ (Lai Châu) chưa đầy 10 cây số, nhưng không có cầu qua sông, thiếu đường, thiếu trường lớp học... nên bản U Ra thuộc xã biên giới Huổi Luông thật xa xăm, heo hút.