Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nói không với rượu, bia, thuốc lá
Theo dòng tâm sự, anh Phương tỏ ra khá xúc động khi nhớ lại từng lời nói của HLV Miura: “Tôi có gia đình và tôi hiểu, ai cũng thấy quý trọng những khoảng thời gian được ở bên vợ, con và người thân. Anh cũng thế thôi, cả tuần đã vất vả, thì cũng cần có thời gian cho gia đình chứ. Anh có bao giờ đi tự đi chợ, vào bếp nấu ăn không?”.
Ảnh: H.A
Anh Phương kể, các HLV ngoại khác thường thích ra ngoài gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn Việt…, đi bar nghe nhạc, uống vài cốc bia xả stress, thậm chí HLV Calisto còn “nghiện” cafe và thuốc lá... thì HLV Miura lại khác xa. “Trong một vài lần ra ngoài ăn tại các quán Nhật Bản hay quán Việt Nam, tôi chỉ thấy ông ta dùng nước ngọt. Tôi chưa bao giờ thấy HLV Miura uống bia hay dùng thuốc lá”, anh Phương khẳng định.
Vậy thú vui ẩm thực hàng ngày của HLV Miura ra sao? Anh Phương nói: “Cứ khoảng 1-2 tuần, trên đường đi làm về, ông ấy thường bảo tôi cho ghé quá siêu thị mua rất nhiều đồ. Ông ta thường tự tay vào bếp nấu ăn, có hôm còn vui vẻ mời tôi vào thưởng thức tài nấu nướng. Trước đây, tôi không thích ăn đồ Nhật nhưng nhờ HLV Miura, tôi biết có những món cũng rất hợp khẩu vị. Ông bảo khi ở Nhật, ông cũng thường đi chợ, trổ tài nấu bếp cùng vợ con thưởng thức”.
HLV Miura được các tuyển thủ tặng hoa nhân dịp 20.11
Trong khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam đã qua, vợ và 2 con (trai 9 tuổi, gái 4 tuổi) của HLV Miura cũng đã sang Việt Nam thăm ông: “Tôi cảm thấy những ngày đó, HLV Miura thật vui. Ông nhờ tôi đưa đi thăm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, chùa Trấn Vũ, Lăng Bác… Nhưng thường thì tôi chỉ đưa đến, còn khi về, ông tự đi về bằng nhiều cách chứ không muốn làm phiền tôi. HLV Miura gần như không dùng xe công vào việc tư bao giờ. Hơn nữa, ông cũng vô cùng đúng giờ. Ví dụ hẹn tôi 6 giờ thì tôi biết phải đến đón ông trước 10 phút bởi 6 giờ kém 10 hoặc cùng lắm là kém 5 phút ông ta đã ra chờ xe rồi”, anh Phương bộc bạch.
“Nhà phải có lễ”
HLV Miura thân thiện ký tặng người hâm mộ Việt Nam.
Làm việc với HLV Miura, các tuyển thủ cần phải phân biệt rõ chuyện công-tư cũng như duy trì được tính kỷ luật. Trong sinh hoạt, các tuyển thủ phải mặc đồng phục, bản thân HLV Miura và các trợ lý cũng không ngoại lệ. HLV Miura cũng yêu cầu tất cả không được dùng điện thoại khi cùng nhau dùng bữa. Trên sân tập, ông thầy người Nhật Bản chẳng những thị phạm mà còn trực tiếp tham gia “đua thể lực” khiến các tuyển thủ mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên. Sự nghiêm khắc của HLV Miura khiến trợ lý Phạm Trường Minh – người thường xuyên gần HLV Miura trong vai trò phiên dịch cũng buộc phải từ chối khi được Dòng Đời đặt những câu hỏi về đời tư của ông thầy người Nhật. Điện thoại của chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh cũng thường xuyên ở trạng thái không liên lạc được.