Lái xe tông chết nữ lao công ở Hà Nội đã ra đầu thú

Hoà Nguyễn Chủ nhật, ngày 07/07/2019 19:18 PM (GMT+7)
Sau khi điều khiển xe đâm chết nữ lao công đang làm việc trên đường, lái xe Nguyễn Duy Tình nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Biết tin về sự việc, gia đình Tình đã đến gặp gia đình nạn nhân.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, nạn nhân của vụ việc đau lòng trên là chị Nguyễn Thanh Băng (SN 1968, Đặng Xá, Gia Lâm, TP.Hà Nội). Chị Băng tử nạn khi đang làm việc trên đường Phúc Lợi (Long Biên) sáng qua (6/7).

Nguyễn Duy Tình (SN 1984, Lệ Chi, Gia Lâm, TP.Hà Nội) chính là kẻ đã gây ra cái chết đau đớn của chị Băng. Đáng nói, khi gây ra tai nạn, gã trai liền lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân tử vong bên lề đường.

Sau thời gian trốn khỏi hiện trường, Tình đã ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều nay (7/7), rất đông người dân đã tới gia đình nạn nhân xấu số để chia buồn, tiễn người đã khuất “những đoạn đường cuối cùng”.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Tặng (em chồng chị Băng) cho biết, gia đình chị dâu đã quá khổ, bây giờ lại gặp thêm sự việc này, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào.

img

Người chứng kiến sự việc đã nhanh chóng ghi lại biển số xe chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường.

Kể về cuộc điện thoại “như sét đánh” của cháu trai (con trai đầu của chị Băng), anh Tặng không thể tả lại lúc đấy anh đã luống cuống, hoảng hốt như thế nào.

Theo lời em chồng nạn nhân, anh nhận được tin chị Băng gặp nạn khi đang làm trên đường vào khoảng gần 7 giờ sáng qua (6/7).

Khi chưa kịp ra đến hiện trường, vừa bước ra khỏi cổng anh đã nhận được tin chị không qua khỏi.

“Quá khổ chú ạ” – anh Tặng nói.

“Tôi được nhân chứng chứng kiến vụ việc bảo rằng, chiếc xe đi với tốc độ rất cao, nhiều người nhìn thấy đã vội nhảy lên vỉa hè.

Riêng chị tôi đang làm việc nên không biết, bị chiếc xe tông trúng, hất văng lên rồi rơi xuống đường. Người dân chứng kiến đã ghi lại biển số chiếc xe cạnh nơi chị tôi nằm xuống” – em chồng nạn nhân kể lại.

img

Anh Tặng cho biết, sắp tới có khả năng sẽ đón cả 2 con chị Băng về để tiện chăm sóc khi 2 cháu đã mất cả bố và mẹ.

Theo lời anh Tặng, chồng chị Băng mới mất cách đây 3 năm, chị Băng một mình nuôi 2 con là Nguyễn Hoàng V (SN 1993) và Nguyễn Hoàng N (SN 2000). Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay gặp cảnh này càng thêm trớ trêu.

Được biết, về phía tài xế Tình, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tài xế này đã đến nhà chị Băng xin lỗi và hỏi thăm, chia buồn về sự việc.

Phí đơn vị nơi chị Băng làm việc là công ty môi trường cũng đã động viên, chia sẻ và trích một số tiền để làm tang lễ cho người phụ nữ xấu số.

Với đối tượng Tình, hiện cơ quan công an đang làm việc với đối tượng này để làm rõ thêm vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem