Làm "báo nông thôn", tặng quà từ thiện kiểu… nông dân

Huệ Tâm Chủ nhật, ngày 29/01/2017 06:16 AM (GMT+7)
Đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, gặp từng người và trao tận tay những món quà thực sự cần thiết được bạn đọc cả nước gửi gắm đến đúng tay người cần là cách làm của chúng tôi.
Bình luận 0

Tặng vườn rau xanh, tặng đàn lợn béo

Trong năm 2017, gần 50 chuyến đi và hàng chục ngàn món quà tặng từ ngôi nhà kiên cố, vườn rau sạch, đôi lợn, đàn gà, gạo nước, chiếc áo ấm, máy tính, sách vở đã đến tay của gần 20.000 nông dân và con em nông dân, đồng bào miền núi khó khăn trên toàn quốc.

Đi đến tận nơi, gặp từng người và tận tay trao các món quà được gửi gắm là cách làm của NTNN.

Trước mỗi cuộc hành trình, ai cũng biết sẽ vô cùng vất vả. Vì những điểm được chọn lựa để trao tặng, phần lớn là vùng sâu, xa, vùng khó khăn nhất. Có những vùng nằm cách đường xe đi cả mấy chục cây số. Muốn vào được chỉ còn cách tăng bo xe máy hoặc lội bộ.

img

    Tặng quà cho trẻ em xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. ảnh: PP 

Ngoài các trường hợp Nhịp cầu nhân ái hoặc hỗ trợ khẩn cấp, ít khi chúng tôi tặng tiền cho người nghèo, cho đồng bào vùng cao. Phần lớn, được quy thành con giống, cây trồng, nhu yếu phẩm, hoặc các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn, hỗ trợ chữa bệnh… với mục đích tăng tính hữu ích tối đa của món quà dành cho bà con.

“Tham gia cùng đoàn từ thiện của Báo NTNN trong chuyến vào thăm bà con ở vùng Lòm (Minh Hóa, Quảng Bình - PV) vừa qua, tôi thấy những món quà mà Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt đưa đến với bà con thật sự rất ý nghĩa, là chút vốn quý giá để bà con gần dựng lại đàn gia cầm của gia đình”, chị Hoàng Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội ND Quảng Bình chia sẻ với chúng tôi trong một chuyến từ thiện tặng ngan giống tại Quảng Bình như vậy.

“Thiếu nhiều lắm, áo mới cũng thiếu, áo cũ cũng được. Các cô các chú chịu khó đi vào tận bản nhé, vào tận nhà tôi nhé. Thế mới hiểu hết được”. Đó là lời nhắc nhở của một chị gái người Vân Kiều tại bản Rào Con (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi gặp chúng tôi ven đường vào cứu trợ lũ. Và tất nhiên, đoàn chúng tôi đã cùng bà con tăng bo xe máy, lội bộ để vào tận bản và tận nhà của chị.

Thấy tận mắt, đến tận nơi…

Trong năm 2017, Báo Nông thôn Ngày nay đã tổ chức được trên 50 chương trình từ thiện xã hội ở khắp các vùng miền khó khăn trên cả nước với tổng trị giá quà tặng đạt 8,2 tỷ đồng.  

Mưa gió không thuận, nên năm 2017, có thể coi là năm đầy biến động với nhà nông. Và chúng tôi, những người làm công tác thiện nguyện của Báo NTNN cũng đã có 1 năm thực sự gắng sức hoàn thành sứ mệnh nhỏ bé của “1 cây cầu”. Cây cầu kết nối những tấm lòng yêu thương của bạn đọc cả nước hướng về nông dân nghèo.

Nhờ sự góp sức của anh em phóng viên, nhất là phóng viên thường trú tại các vùng miền, các thông tin bão lũ, ùn ứ nông sản hay những bất trắc thiên họa đến với bà con nông dân, Báo đều nắm được sớm và rất cụ thể.

Anh em phóng viên chịu khó đi vào vùng lũ, không chỉ để thông tin viết bài mà luôn tìm hiểu những khó khăn và nhu cầu thiết yếu của bà con. Điều đó giúp bộ phận làm công tác từ thiện xã hội có được “lợi thế” trong việc kêu gọi, chia sẻ thông tin và tặng được những món quà trúng với nhu cầu thiết yếu nhất của bà con.

img

Mang quà cứu trợ vào thôn bị cô lập trong lũ quét tại Bát Xát (Lào Cai). Ảnh Trần Quang

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh nhà báo Đình Thông - Trưởng văn phòng đại diện Báo NTNN tại miền Trung, tuy đã lớn tuổi, vẫn theo thuyền cứu trợ vào tận tâm lũ ngập, trèo hẳn lên nóc cao nhất của trụ sở thôn trong cảnh bốn bề là nước ngập để ghi lại những hình ảnh rõ nét, toàn cảnh nhất của vùng ngập ở Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh). Đêm hôm đó, khi chúng tôi nghỉ lại Hương Khê để chuẩn bị lấy sức vào một xã cô  lập khác, thì nhà báo Đình Thông phải lọ mọ đánh xe về TP.Hà Tĩnh trực tiếp bốc hàng trăm thùng mì tôm và hàng trăm cân gạo để sáng sớm hôm sau chở vào đi cho kịp đoàn và kịp cứu trợ cho bà con lúc cần kíp.

Cũng trong đợt cứu trợ lũ đó, 2 phóng viên của đoàn chúng tôi đã “kỷ niệm” bộ đồ nghề tác nghiệp gồm điện thoại và máy tính cho “thủy thần” do quá “say” tác nghiệp nên bị rớt từ thuyền xuống nước.

Nhưng tất cả những những vất vả trên những chặng hành trình khó khăn dường như không còn tồn tại khi chúng tôi ngày càng nhận được nhiều hơn các thông tin kết nối và ủng hộ của bạn đọc. Điều đó, khiến cho mỗi hành trình chúng tôi đi, đều mang đầy những yêu thương.

img

PV Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tặng quà cứu trợ cho bà con tại vùng rốn lũ Quảng Bình.

Cuối tháng 12.2016, khi thông tin bà con nông dân tại Xín Mần (Hà Giang) được thông tin trên NTNN và chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ trong 1 tuần, Báo NTNN đã đứng ra bán được hơn 10 tấn gừng cho bà con. Quan trọng hơn, qua đầu mối thông tin của báo, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ để thu mua và muốn kết nối lâu dài với bà con trồng gừng.

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, sự thành công, dù là rất nhỏ nhỏ, của mình có được là do sự đồng thuận, chia sẻ và tin tưởng của bạn đọc cả nước. Việc của những người làm báo và làm công tác từ thiện xã hội của Báo NTNN  chỉ là chuyên chở và trao gửi những yêu thương đó đến đúng tay người nông dân mà thôi.

Giữa rất nhiều các tổ chức cá nhân đang ngày ngày miệt mài trên những chặng đường thiện nguyện đến với bà con nông dân vùng khó khăn, những chuyến hàng ngược lên Tây Bắc, xuôi về miền Trung của Báo NTNN chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Nhưng với tâm nguyện của những người luôn sát cánh cùng nông dân, niềm hy vọng lớn nhất của chúng tôi là chia sẻ những yêu thương, là đầu mối gắn kết giữa bạn đọc cả nước với người nông dân. Để ngày ngày càng có nhiều người hiểu hơn để hỗ trợ nhiều hơn, giúp sức nhiều hơn cho những người còn đang vật lộn trong cuộc mưu sinh và là nạn nhân của thiên tai, bão lũ và cả những thay đổi thất thường của thời tiết, khí hậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem