• (Dân Việt) - Lặn lội thân cò khi quãng vắng/Eo sèo mặt nước buổi đò đông... Bà Tú Xương ngày xưa vất vả nuôi chồng ăn học, nuôi con khôn lớn, đành rằng khổ, đành rằng đầu tắt mặt tối nhưng chắc là không mắc nợ.
  • (Dân Việt) - Gặp chúng tôi tại cổng cảng Cái Lân lúc 5 giờ sáng ngày 4.4, ông Phạm Văn Chất (75 tuổi), người xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cứ bồn chồn không yên, mắt hướng về cầu cảng số 5. Đó là nơi dự kiến con tàu chở lao động trở về từ Libya cập bến, đưa cho ông đứa con trai - anh Phạm Đức Huy (27 tuổi).
  • Dân Việt - Trái với cảnh chen lấn mua vé qua đường công văn ở Việt Nam, vé trận bán kết AFF Cup Malaysia - Việt Nam ở Kuala Lumpur được bán thoải mái, một người có thể mua bao nhiêu vé tùy thích.
  • (Dân Việt) - Cứ 5 giờ sáng, em Trần Đình Sơn, học sinh lớp 9B Trường THCS Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại lặn lội đến trường. Từ nhà đến trường em xa tới 8km, lại toàn đường rừng, đèo dốc.
  • Dân Việt - Sau tiếng còi khai mạc vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2010, sau 16 trận thi đấu loại trực tiếp, “ông” trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Trọng, phường Minh Đức đã giành ngôi vô địch, với giải thưởng 40 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Đình Sơn ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá gần 30 năm qua đã lặn lội khắp nơi để sưu tầm một bảo tàng về Bác.