Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (18)

Chủ nhật, ngày 13/08/2017 15:19 PM (GMT+7)
Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
Bình luận 0

img
Ếch choai tơ hàng khủng luôn nha
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Trong tiệm cà phê, một người đàn ông đang chăm chú đọc báo, chợt ông cẩn thận xé mấy một mẩu báo và cho vào túi áo ngực. Người ngồi bên cạnh thấy vậy liền tò mò hỏi:
- Sao thế? Lại chuyện liên quan tới khủng bố à?
- Không. Chỉ là tin một ông chồng dùng dao giết vợ vì cô ta cứ hay lục các túi áo của chồng.
- Ông thích sưu tầm thể loại này à?
- Không. Nhưng khi lục túi áo của tôi, chắc chắn vợ tôi sẽ đọc được nó.

*

Một phóng viên nổi tiếng hỏi một đồng nghiệp làm việc ở thị trấn nhỏ:
- Tôi không hiểu tại sao ở một nơi nhỏ bé như thế này mà người ta vẫn đọc báo địa phương là sao nhỉ?
- À, người ta muốn biết sớm nhất ai và tại sao hôm đó lại bị cảnh sát bắt.

*

Cha hỏi con gái đang tập lái xe:
- Buổi tập hôm nay của con thế nào?
- Cha muốn nghe con kể ngay bây giờ hay đợi để đọc tin nóng trên báo vào sáng mai?

img
Giật mình khi thấy "chị em phụ nữ" hút thuốc lá ngay giữa đường
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Một anh chàng tóc vàng hoe đọc báo thấy nói là ở một đất nước nọ cứ 1 giờ lại có 1 người đi bộ bị xe cán chết. Anh chàng lẩm bẩm:
- Thật tội nghiệp cho người này, sao anh ta cứ bị cán đi cán lại hoài vậy?

img
Các thánh chuyên móc trộm cốp cẩn thân nha
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Tờ báo nọ nhận được thư của một cô gái với nội dung: “Tôi biết rằng ở chỗ các anh có nhiều chuyên gia về tất cả mọi lĩnh vực nên tôi muốn có câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao nam giới thường nhắm mắt khi hôn?”
Tòa soạn trả lời: “Để có được câu trả lời chính xác và cụ thể, xin cô hãy gửi cho chúng tôi tấm ảnh của mình”.

*

Phóng viên đã nghỉ hưu nói với cháu:
- Bây giờ cháu đã có đủ mọi thứ: một đất nước tự do, tình yêu tự do, báo chí tự do... Cuộc sống đầy đủ tiện nghi thế nà mà sao ngày nào cháu cũng hỏi xin tiền để làm gì?

*

Vợ đang ngồi đọc báo còn chồng lim dim bên cạnh.
- Này anh, trong này có viết là nếu người chồng còn nghe rõ từng tiếng của vợ thì có nghĩa là tình yêu vẫn còn tồn tại.
- Gì? Báo nói gì cơ? - Ông chồng ú ớ hỏi lại.

*

Một phóng viên hỏi nhà văn Mark Twain:
- Có phải ông vừa hoàn thành một vở kịch cho nhà hát thành phố không?
- Anh có thể đăng báo là tôi đang viết một vở kịch gồm 4 hồi và 3 lần nghỉ giải lao và tôi đã hoàn thành xong phần 3 lần nghỉ giải lao.

*

Các phóng viên vây quanh nữ tác giả cuốn sách “Tất cả đàn ông đều thích phụ nữ tóc vàng” đang bán rất chạy:
- Thưa bà, dựa trên cơ sở nào mà bà có thể khẳng định tất cả đàn ông đều thích những cô gái tóc vàng?
- Từ kinh nghiệm bản thân, vì tôi là một phụ nữ tóc hung.

*

Có người cho rằng một số nhà văn có thể trở thành nhà phê bình giỏi. Lý do: Rượu dở có khi cũng thành giấm ngon!

img
Còn gì ông khoe nốt ra đi
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem