Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (21)

Chủ nhật, ngày 13/08/2017 15:20 PM (GMT+7)
Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
Bình luận 0

img
Thi tốt nhé đồng nghiệp... tương lai
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

- Năm 20 tuổi, đàn ông như con gà trống, sáng nào cũng gáy, không cần ai nhắc cả.
- Năm 30 tuổi, đàn ông như xe hơi mùa lạnh: khởi động hơi lâu nhưng còn chạy tốt.
- Năm 40 tuổi, đàn ông như bóng đèn: lúc tắt, lúc sáng.
- Năm 50 tuổi, đàn ông như xe tăng: khởi động rất lâu và di chuyển ì ạch.
- Năm 60 tuổi thì đàn ông như cái đồng hồ cũ: không lắc sẽ không chạy.

*

Đã khuya mà hai người đàn ông vẫn ngồi trong quán rượu. Lúc sau, một người hỏi:
- Sao đến giờ này mà ông vẫn ngồi đây?
- Tại vợ tôi bảo đã uống rượu là dứt khoát không được về nhà, thế còn ông?
- Vợ tôi lại không khắt khe như thế, cô ấy chỉ bảo một là quán rượu, hai là nhà, tùy tôi chọn.

img
Đổi chồng lấy tiền, các chị có đổi không :))
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

- Cuộc sống thật vô vị.
- Tại sao chứ? - Mục sư hỏi.
- Cô gái tôi hết lòng theo đuổi đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
- Anh đừng vội chán nản - Mục sư nhẹ nhàng - Phụ nữ nói không thường phải hiểu là có.
- Nhưng cô ấy chỉ xì một tiếng thôi.

*

- Anh có hay cãi nhau với vợ không?
- Không bao giờ. Khi cô ấy cao giọng, tôi nghiêm khắc nói: “Không một lời nào nữa!” và rồi tôi câm như hến.
- Anh luôn nhất trí với vợ mình chứ?
- Không, tất nhiên rồi.
- Thế cô ấy phản ứng thế nào?
- Cô ấy không bao giờ nhận ra điều đó.

*

Hai người bạn nói chuyện:
- Khi vợ anh làm việc nhà, anh có giúp đỡ không?
- Không.
- Sao anh tệ thế?
- Không phải. Tớ có muốn giúp cũng không được vì có bao giờ cô ấy làm việc nhà đâu.

*

- Vợ chồng anh bắt đầu cãi nhau từ bao giờ thế?
- Ngày 11/8/1990.
- Sao anh nhớ rõ thế?
- Đó là ngày cưới của chúng tôi mà.

img
Không wifi, internet gì hết nhá, nói chuyện với nhau đi
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Hai chàng trai thầm thì trong quán:
- Cô bé ngồi bàn bên cạnh đang ve vãn cậu kìa.
- Tớ biết điều đó từ lâu rồi.
- Thế sao không sang bên đó với cô ta ngay đi.
- Từ từ, cho cô ta trả xong tiền nước đã.

*

Hai vợ chồng cãi nhau:
- Anh thì cả đời chẳng làm được việc gì tử tế cả.
- Sao lại không, ít nhất tôi cũng cứu được một cô gái...
- Sao? Con nào?
- Cô gái đang đứng trước mặt tôi đây này, nếu tôi mà không cưới thì chắc cô ta sẽ ế chồng mất thôi.

img
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Điều đó là chắc chắn đúng
>>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Khi lên xe buýt, giả sử có một bà già và một cô gái lên sau, xe đã hết ghế, cậu sẽ nhường ghế cho ai?
- Còn tùy.
- Tùy gì?
- Tùy vào mối quan hệ của họ. Nếu bà già là mẹ đẻ của cô gái thì tớ sẽ nhường ghế cho bà. Nếu họ là người dưng thì nhường ghế cho cô gái. Còn nếu bà già là mẹ chồng của cô ta thì hai mẹ con cứ dựa vào nhau mà đứng nhé.

*

Một giám đốc đi thăm phân xường hồ, thấy người thợ mới cứ đi đi lại lại ngó nghiêng linh tinh liền gọi đến hỏi:
- Thế nhiệm vụ đầu tiên của anh được quản đốc phân xưởng giao cho là gì?
- Dạ... - Anh chàng thật thà - Là đánh thức ông ta dậy khi ngài đến kiểm tra ạ.
Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem