Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (54)

Chủ nhật, ngày 24/09/2017 21:39 PM (GMT+7)
Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
Bình luận 0
Thủ trưởng nói với nữ thư ký của mình:
- Nếu có ai ở ngân hàng tới hỏi nợ, cô hãy nói rằng hôm nay tôi không tới công ty.
- Vâng, thưa sếp!
- Và cô đừng có làm bất cứ việc gì nữa cả, vì như thế ông ta sẽ không tin đâu.

*

Viên giám đốc vẻ mệt mỏi, trong khi đang gọi điện thoại, quay lại hỏi nữ thư ký:
- Elena, bút chì của tôi đâu?
- Trên tai ngài, thưa sếp.
- Cô không thấy tôi đang bận à?! Cô không thể nói chính xác hơn là ở trên tai nào ư?

*

Vị tổng giám đốc khùng lên, trách móc nữ thư ký của mình:
- Bụi trên mặt bàn tôi đâu rồi? Tôi viết trên đó 2 số điện thoại rất quan trọng...

*

Nữ thư ký Antoaneta phàn nàn với sếp:
- Ngài giám đốc, anh vệ sĩ riêng của ngài vừa... hôn em!
- Rất tiếc, thưa cô! Tôi không thể ôm đồm một mình làm hết mọi việc được.

*

Giám đốc một xí nghiệp bảo nữ thư ký:
- Hãy viết lên trên dòng chữ “Tuyệt mật”! Tôi muốn tất cả mọi người trong cơ quan biết rõ những điều chứa đựng trong tập hồ sơ ấy!

*

Trưởng phòng hỏi nhân viên:
- Tại sao Mariane hôm nay không đi làm? Anh có biết số điện thoại nhà riêng của cô ấy không?
- Thưa không, nhưng ta có thể hỏi máy tính điện tử...
- Cái g...ì? Cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái à?!

*

Giám đốc công ty được mời phát biểu tại một hội nghị quan trọng. Vì thế ông yêu cầu nữ thư ký của mình soạn thảo một bài diễn văn có sức thuyết phục cao để phát biểu trong 20 phút. Khi trở về công ty, ông cho gọi người thư ký lên và hỏi một cách giận dữ:
- Cô viết thế nào mà tôi đọc nó mất đến hơn một tiếng? Và hơn một nửa người nghe đã bỏ ta ngoài?
Cô thư ký rất bối rối:
- Thưa ông, tôi chỉ viết bài diễn văn đọc trong 20 phút. Ngoài ra, tôi đã sao thêm 2 bản theo yêu cầu của ông!

*

Một người ăn mày “mù” đứng bên đường xin tiền người qua lại, chờ khi không có người, anh ta cúi xuống nhặt tất cả số tiền dưới đất cho vào túi.
- Anh đừng có giả vờ nữa - Một người qua đường phát hiện ra mưu kế của anh ta, tức giận nói - Anh đâu có mù?
- Vâng thưa ngài, tôi chỉ đến thay cho người ăn xin thật sự mù hàng ngày vẫn ngồi ở đây. Hôm nay anh ta bận xem phim, vì thế mới nhờ tôi thay. Tôi không bị mù, mà chỉ bị câm thôi ạ!
Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem