Khi trẻ hướng dẫn “tạo em bé” bất đắc dĩ

Cử Tạ Thứ hai, ngày 27/05/2019 00:02 AM (GMT+7)
Ông dắt cháu 4 tuổi ra công viên gần nhà chơi. Trông thấy hai con chó cứ trèo lên người nhau, cháu hỏi ông khiến ông lúng túng.
Bình luận 0

Giáo viên hướng dẫn “tạo em bé” bất đắc dĩ

Ông dắt cháu 4 tuổi ra công viên gần nhà chơi. Trông thấy hai con chó cứ trèo lên người nhau, cháu hỏi ông:

- Chúng nó làm gì mà lạ thế ông?

Ông ngại ngùng không dám nói sự thật đành giải thích:

 - Chúng nó làm thế để sinh ra chó con!

Đêm, đứa bé đang ngủ thì giật mình vì giường rung lắc, mở mắt thấy bố mẹ đang này nọ, bèn hỏi:

- Bố mẹ chơi trò gì mà lạ thế?

Bố ngượng nghịu giải thích:

- Làm thế để sinh ra em bé con ạ!

- Ô, thế thì sai rồi, mẹ phải quỳ chống tay xuống, bố cưỡi lên mông mẹ cơ – Đứa bé hướng dẫn.

Mẹ ngồi bô giữa nhà

Đề văn của một đứa trẻ 4 tuổi: “Con hãy kể những việc đã giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà”.

Đứa trẻ viết:

“Hôm vừa rồi, mẹ con trổ tài nấu canh cua, cả nhà con ăn bị đau bụng đi ngoài. Bố và các anh chị của con mỗi người chạy đến một tầng chiếm dụng hết cả nhà vệ sinh.

Con đã giúp mẹ bằng cách nhường bô nhựa của con cho mẹ ngồi ngay giữa nhà, vì con đã đóng bỉm”

Đừng nói chuyện người lớn trước mặt trẻ

Chúng ta phải cảnh giác, vì trẻ con thường vô tư “học tập“ chuyện của người lớn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem