“Làng ma 10 năm sau”: Vẫn ám ảnh những “bóng ma”...

Thứ năm, ngày 05/12/2013 06:35 AM (GMT+7)
6 năm trước, bộ phim “Ma làng” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã làm mưa làm gió và trở thành một điểm nhấn của phim truyền hình năm 2007. Ngày 6.12 tới đây, “Ma làng 2” trở lại với tên gọi “Làng ma 10 năm sau” được phát sóng trên VTV1.
Bình luận 0
Trăn trở với đề tài nông thôn

Sau thành công quá lớn của bộ phim “Ma làng”, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần - người thường được gọi là “ông Phần nông thôn”, đi đâu cũng được mọi người hỏi “Bao giờ thì có tiếp “Ma làng 2” cho chúng tôi xem đấy?”. Với một nghệ sĩ đã chạm ngưỡng tuổi thất thập?thì đó vừa là niềm vui, lại vừa là gánh nặng áp lực. Nhiều lần đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tâm sự với tôi: “Tôi trăn trở nhiều lắm, khán giả mình rất cần được xem nhiều phim về đề tài nông thôn, và nông thôn cũng không thiếu chuyện hay, vấn đề là phải có người biết khai thác”.

Cảnh trong phim “Làng ma 10 năm sau”.
Cảnh trong phim “Làng ma 10 năm sau”.

Từ sau “Ma làng”, ông Phần làm thêm “Gió làng Kình”, cũng một phim rất hay về đề tài dân chủ cơ sở ở nông thôn, nhưng “món nợ” với khán giả về “Ma làng” thì vẫn canh cánh một bên. Ngay từ đầu, vị đạo diễn này đã không muốn gọi phần tiếp theo là “Ma làng 2” để “ăn theo” mà muốn bộ phim có một đời sống riêng tách bạch. Và thế là kịch bản “Làng ma 10 năm sau” ra đời.

Làm phim “Làng ma 10 năm sau”, ông Phần cũng gặp nhiều trắc trở. Đầu tiên là kịch bản thuê một nhóm viết bị “đổ”, ông phải bắt tay vào làm lại từ đầu. Nhà sản xuất cũng thay đổi nên phim khởi động muộn. Thêm việc diễn viên Hồng Sơn- người đã ghi được dấu ấn với vai Dỏ đã qua đời, khiến ông nhiều lúc cảm thấy bế tắc. Nhưng vì tấm lòng với bà con nông dân, ông Phần cũng đã vượt qua hết, để giữ trọn lời hứa với những khán giả đã từng yêu mến phim “Ma làng”.

“Nông thôn bây giờ nhiều chuyện lắm, mọi vấn đề của xã hội cũng là từ nông thôn mà ra. Người nông dân phải có đất, gắn bó với đất, còn một khi không có trong tay tư liệu sản xuất đó nữa, sẽ rất nhiều hệ lụy xảy ra, càng trao vào tay họ nhiều tiền thì càng hỏng. Tôi đã tìm hiểu thực tế ở nhiều vùng nông thôn và thấy rõ, những doanh nghiệp sản xuất nhỏ ở nông thôn hoạt động tốt nhưng vẫn không phải là lối thoát bền vững nếu họ không được chính quyền tạo điều kiện về nhân lực, tri thức và kiến thức pháp luật. Không thể bỏ mặc họ xoay xở được, phải có sự đồng hành của nhiều cơ quan nhà nước thì mới giải quyết được những vấn đề ở nông thôn hiện nay”- ông Phần tâm sự.

Vẫn còn nhiều “ma”

Nếu “Ma làng” là câu chuyện được đẩy xa vào thời điểm cách đây nhiều thập kỷ thì “Làng ma 10 năm sau” là câu chuyện của đời sống nông thôn với biết bao bi hài trước thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đó là những tranh chấp đất đai, mối mâu thuẫn giữa chính quyền xã và người nông dân. Đó là sự xuất hiện của những cường hào, chưởng lý đời mới, là nạn cờ bạc, lô đề kéo theo chuyện thất học, thất nghiệp và chuyện mua quan bán chức từ cấp thôn, xã…

Phim “Làng ma 10 năm sau” dài 33 tập sẽ được phát sóng lúc 20 giờ 30 thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 6.12, trên kênh VTV1. Phim có sự tham gia của các diễn viên Trung Hiếu, Kim Oanh, Bạch Diện, Trọng Bình, Kiên Cường, Tuấn Quang...

“Làng ma 10 năm sau” có khoảng 70 nhân vật và được ghi hình với bối cảnh chính tại Lương Sơn, Hòa Bình. Một thành công của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là ông đã thuyết phục được diễn viên Kim Oanh- người thủ vai cô Ló của phần 1 tiếp tục tham gia phần 2 của phim. Được biết, ban đầu khi biết “chú Phần” không tham gia làm phần 2 phim, Kim Oanh đã từ chối lời mời của đạo diễn khác vì chị cũng là một diễn viên rất cá tính.

Kim Oanh nói: “Cô Ló 10 năm trước có số phận khác, nhưng 10 năm sau, mặc dù cuộc sống đầy đủ viên mãn hơn, không quá nghèo đói thì cô Ló lại phải đối mặt với những vấn đề khác, mối lo khác về tương lai của con gái mình. Rõ ràng cuộc sống xung quanh cái làng Bâm Dương ấy đang vỡ ra, tan ra từng mảng một khi những tệ nạn xã hội từ thành phố ùa về. Những đứa con gái trẻ trong làng bắt đầu biết đến những trò rất xa lạ như hát karaoke, những cậu con trai mới lớn thì bập vào cờ bạc, lô đề. Trong khi đó, người dân chẳng còn đất để làm nông nữa vì bị thu hồi đất làm khu đô thị, khu công nghiệp. Cuộc chiến giữ đất thực sự rất nguy nan với từng nhà, từng người”.

Vai Dỏ của nghệ sĩ quá cố Hồng Sơn đã được thay thế bằng NSƯT Trung Hiếu, theo nhận xét của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần thì Trung Hiếu đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình, anh giúp cho vai diễn có độ sống động bằng lối diễn của một nghệ sĩ có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. NSND Bùi Bài Bình- người vào vai Tòng trong phần 1 cũng sẽ góp mặt ở đầu phần 2 trong phân đoạn hồn ma Tòng trở về. Những “bóng ma” mới của bọn cường hào mới vẫn ám ảnh cuộc sống của làng Bâm Dương, những người nông dân tội nghiệp vẫn phải đấu tranh để giành lấy cuộc sống yên bình cho mình với những “bóng ma” biết ăn tiền, biết chèn ép người làng đó. Và “Làng ma 10 năm sau”, “ma” vẫn trà trộn với người, “ma” đội lốt người”.

Hà Thu (Hà Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem