Lê Công Vinh chia sẻ lý do vì sao lại khóc khi hát Quốc ca

Tuệ Minh (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 11/12/2016 19:14 PM (GMT+7)
Trong cuộc giao lưu và ký áo tặng người hâm mộ chiều 11.12, Lê Công Vinh đã chia sẻ lý do vì sao anh khóc khi đứng hát Quốc ca trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về với Indonesia tối 7.12…
Bình luận 0

Trong cuộc giao lưu được báo Thanh Niên tổ chức chiều nay, trước khi chia tay người hâm mộ, Công Vinh đã chia sẻ lý do vì sao anh khóc khi hát Quốc ca: “Con người chúng ta luôn có cảm xúc. Và trong đời người không phải ai cũng được 1 lần đứng trước hàng vạn khán giả, đứng trước lá cờ Tổ quốc để hát Quốc ca – một bản Quốc ca hùng tráng. Tôi dám cá trong các bạn, các bạn cũng mong ước được 1 lần như tôi, hát Quốc ca với cảm xúc dâng trào, nhớ ơn”…

img

Công Vinh đã khóc khi đứng hát Quốc ca trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối 7.12. Ảnh: I.T.

Theo dòng chia sẻ, Công Vinh kể trong ký ức thời nhỏ của mình gắn liền với Dinh Độc Lập, Cột cờ Hà Nội: “Khi tôi hát Quốc ca lên, hình ảnh “Đoàn quân Việt Nam đi’, tôi nghĩ tới những người lính ra trận. Đó là cảm xúc vô cùng thiêng liêng, cảm ơn những người anh hùng đã ngã xuống, cho tôi cuộc sống này, được đứng trên sân bóng, được đá bóng. Tôi cũng biết là thời gian của tôi dành cho bóng đá còn rất ngắn…”, Công Vinh tâm sự.

Trở lại với cuộc giao lưu chiều nay, Công Vinh đã chia sẻ khá nhiều về những bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình.

img

Công Vinh cảm thấy có lỗi với Thủy Tiên trong những năm mải mê theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Ảnh: I.T.

“Tôi chưa bao giờ buồn vì những ý kiến chỉ trích từ khán giả, từ dư luận. Bóng đá cho tôi tất cả, người hâm mộ cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Những lời chê trách là động lực giúp tôi cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn… Lúc này, khi tôi đã giã từ sự nghiệp, nếu được người hâm mộ gọi là huyền thoại bóng đá Việt Nam thì tôi cũng không giữ cho riêng mình. Tôi muốn giữ điều đó cho cả gia đình tôi”, Công Vinh nói.

Nhớ lại hành trình gần 20 năm theo đuổi niềm đam  mê (Công Vinh đến với SLNA năm 13 tuổi – PV), Công Vinh bảo: “Tôi chưa bao giờ thi đấu bóng đá để mình có được cái gì đó. Tôi đến với bóng đá vì niềm đam mê. Cái tên SLNA quá lớn đối với những đứa trẻ ở miền quê như tôi, thường chỉ biết xem ti vi, mong ước được 1 lần ngồi lên xe SLNA, được mặc áo SLNA. Những đứa trẻ thường hái trái bưởi, quấn lá chuối làm bóng để đá. Những ngày đầu ở đội trẻ SLNA, có hôm tôi và các bạn cùng lứa tập thêm tới khuya, Chủ Nhật cũng không nghỉ ngay cả đá dưới trời mưa. Đó là niềm đam mê, là tình yêu mãnh liệt…”

img

Công Vinh khẳng định bóng đá đã cho mình rất nhiều và cảm ơn người hâm mộ đã sát cánh động viên trong suốt gần 20 năm theo đuổi niềm đam mê. Ảnh: I.T

Trong suốt những năm tháng mải mê dồn hết tâm huyết theo đuổi niềm đam mê, có lúc nào Công Vinh thấy có lỗi với gia đình không, một bạn đọc hỏi và Vinh đáp: “Người đàn ông là trụ cột của gia đình, anh luôn phải xa vợ con là sự thiệt thòi lớn cho họ. Khi người vợ cần anh để giải quyết việc gia đình, chăm con cái nhưng lại không có ở bên, đúng là rất có lỗi. Hơn nữa trong bóng đá, khi chúng ta thắng gia đình vui, còn khi thua, mình áp lực 1, gia đình áp lực 10. Vợ tôi Thủy Tiên nhiều khi stress, muốn mình nghỉ đá bóng để đỡ chịu áp lực. Bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ khi có hàng xóm sang nói điều gì đó làm họ không vui…. Điều tôi hài lòng với trách nhiệm của người con, người chồng và người cha là chưa bao giờ để bất kỳ ai than phiền về đạo đức, sự cống hiến của mình”.

Nói về dự định trong tương lai sau khi giã từ sự nghiệp, Công Vinh gợi mở: “Bản thân tôi nghĩ tôi đến với bóng đá đã là một đặc ân, bóng đá cho tôi nhiều thứ, cho cuộc sống ngày hôm nay, làm vẻ vang cả dòng họ, cả gia đình luôn tự hào về tôi. Nếu được sinh ra 1 lần nữa, tôi vẫn tiếp tục được chơi bóng đá và là cầu thủ. Lúc này, tôi vẫn chưa dự định làm gì cả. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, cần khoảng lặng, nghỉ ngơi hoàn toàn hoặc đi đánh golf chẳng hạn. Làm gì cụ thể thì sang năm tôi mới quyết định”.

Chốt lại, Công Vinh bộc bạch: “Cảm ơn những tình cảm người hâm mộ đã dành cho tôi. Đáng ra tôi đã không giã từ sự nghiệp sớm như vậy đâu. Nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2016, tôi sẽ đá thê 1 năm nữa, có thể là 1 đội bóng nước ngoài. Nhưng sau trận bán kết vừa qua thua, tôi rất đau lòng. AFF Cup 2014 tôi đã nhận là 1 cú sốc, 3 ngày trời không ăn uống gì được, chỉ khóc thôi. Năm nay cũng thế, đó là cái kết không ai mong muốn cả. Nhưng cuộc sống là như vậy, không cho ai hoàn hảo...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem