Liên tục “phá két”, Công Vinh “trêu ngươi” bầu Đức

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 19/01/2017 19:04 PM (GMT+7)
Không phải FLC Thanh Hóa hay Hà Nội, Hải Phòng… mà chính CLB TP HCM lúc này có lẽ mới là đội bóng khiến bầu Đức “nóng mắt” nhất với cách “dốc hầu bao” không giống ai của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh…
Bình luận 0

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam chưa từng có tiền lệ cầu thủ sau khi “treo giày” có thể trở thành quyền Chủ tịch 1 CLB V.League như Lê Công Vinh. Cái lạ này nối tiếp cái lạ kia, nếu như trong quá khứ, bầu Đức có cách biến HAGL thành “cọp” ngay trong mùa giải đầu tiên lên chơi V.League khi không tiếc tiền tậu về bộ ba Thái Lan Dusit-Tawan-Kiatisak; thì lúc này, Công Vinh lại mạnh dạn thưởng cho tân binh V.League - CLB TP HCM kể cả khi... thua.

img

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM đang dùng "doping tiền" để kích các cầu thủ tiến lên phía trước. Ảnh: I.T.

Cách đây khoảng chục năm, trong thời kỳ “hoàng kim” của V.League 2007-2010, 200 triệu có lẽ chẳng bõ bèn gì và nếu có, đó chỉ là khoản tiền mang tính động viên, khích lệ. Thời buổi bất động sản, chứng khoán, các dự án… thắng to, các ông bầu chẳng tiếc tay chi cả tỷ đồng thưởng cho đội bóng khi thắng “kỳ phùng địch thủ” cơ mà! Nhưng lúc này, việc Công Vinh quyết định thưởng 200 triệu đồng cho CLB TP HCM sau trận thua trắng Than Quảng Ninh 0-2 thì đúng là lạ đời!

Trước đó, ở vòng 1 V.League, chính Công Vinh đã “ra mắt” với việc tự phạt “đàn em” Hồng Việt 10 triệu đồng, cho ngồi ngoài 1 trận vì hành vi ném chai nước khi bị thay ra trong trận hòa Quảng Nam 1-1. Cùng với đó là khoản thưởng 300 triệu đồng cho đội nhà vì có 1 điểm đầu tiên.

img

Sau trận thắng Sài Gòn ở vòng 3 V.League 2017, TP.HCM (trái) đã được thưởng 700 triệu đồng. Ảnh: I.T

Nhưng như thế đã hết đâu, ở vòng 3 V.League 2017 vừa qua, Công Vinh tiếp tục ghi dấu ấn khi “phá két” thưởng tới 700 triệu đồng cho CLB TP HCM sau khi thắng Sài Gòn 1-0 trong trận “derby” Sài thành trên sân Thống Nhất.

Xét riêng về thành tích, CLB TP HCM (4 điểm/3 trận) đang đứng thứ 10/14 và chẳng có gì chắc chắn là họ sẽ không rơi vào cuộc đua… trụ hạng năm nay. Nhưng cách tiêu tiền của Công Vinh đúng là “dị” thật. Nó “dị” vào đúng lúc HAGL của bầu Đức (chắc không đến nỗi thiếu tiền để thưởng quân) đang quyết tâm theo đuổi mục tiêu dùng toàn quân nội, giúp những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Đông Triều… trưởng thành để đóng góp cho đội tuyển quốc gia, bất chấp 3 trận đầu mùa toàn thua, đứng đội sổ trên bảng tổng sắp!

Nói không quá, có cảm giác cách làm bóng đá của CLB TP HCM mà cụ thể là quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang đi ngược lại “phần còn lại” của V.League. Nó khiến nhiều người nhớ lại khoảng thời gian 2007-2010 như người viết đã đề cập tới ở trên. Cái thời mà cầu thủ dễ dàng có trong tay bạc tỷ sau mỗi phi vụ chuyển nhượng, mua xế hộp, điện thoại sang chảnh… nhưng bóng đá Việt Nam thì vô cùng thiếu ổn định, bấp bênh. Nói như ông Lê Tiến Anh – người từng là Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa thì: "Có doanh nghiệp trúng dự án 100 tỷ đồng, thích làm bóng đá, được 2 năm thì thôi, gây lãng phí…".

Phía trước, không biết Lê Công Vinh còn “chiêu dị” gì nữa nhưng có một sự thật rõ ràng là theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức giải, các trận đấu có sự góp mặt của CLB TP HCM vẫn ít khán giả (vòng 1 và 2 đều có khoảng 7 nghìn người, vòng 3 vừa qua là 5 nghìn người). Và rõ ràng, CLB TP HCM sẽ còn phải nỗ lực nhiều lắm để lôi kéo khán giả tới sân, bởi những khán đài chật kín khán giả mới là minh chứng rõ nhất cho sức sống, thành công của một đội bóng!

Vòng 4 V.League trước kỳ nghỉ tết cổ truyền, CLB TP HCM sẽ tiếp đương kim vô địch Hà Nội (Hà Nội T&T trước đây) trên sân Thống Nhất. Và không khéo, đây sẽ là cuộc “đua tiền thưởng” giữa Công Vinh và bầu Hiển – người đã từng mở rộng vòng tay đón Công Vinh về nhưng cũng 1 lần phải ngậm trái đắng hồi năm 2011 khi bị CV9 “lật kèo”, không tiếp tục ở lại Hà Nội T&T mà chuyển tới Hà Nội ACB của bầu Kiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem